Liên quan đến vụ đối tượng dùng hung khí tấn công nhiều người xảy ra ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, chiều 23/10, chia sẻ với báo Dân trí, chị Trần Thị Hồng, nhân viên khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, vẫn chưa hết run rẩy khi nhớ lại giây phút kinh hoàng khi một đối tượng cầm dao tấn công nhiều người xung quanh vừa xảy ra.
“Lúc đó tôi đang chăm sóc các bé ở buồng bên thì nghe tiếng la hét thất thanh. Chạy sang, tôi thấy một người đàn ông bế cháu sơ sinh, giơ lên cao như muốn ném ra ngoài cửa sổ. Tôi chỉ biết gào lên, van xin anh ta đừng làm hại cháu bé”, chị Hồng kể lại, giọng vẫn còn run run.
Giữa cơn hoảng loạn, bà ngoại cháu bé lao tới giằng lấy cháu, tạo cơ hội cho chị Hồng kịp thời lao vào ôm bé rồi chạy ra ngoài.
“Tôi chỉ kịp ôm cháu bé bỏ chạy, nhưng vừa ra đến hành lang thì bị ngã. Tôi trao cháu cho một đồng nghiệp là chị Nguyễn Thị Hồng bế chạy tiếp, còn mình bò dậy, được đồng nghiệp kéo vào phòng gần đó để trốn”, chị Hồng nhớ lại.
Chị Hồng (mang kính) kể về sự việc xảy ra tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An. Ảnh: Dân trí
Bên trong phòng bệnh, hành lang, tiếng la hét, tiếng chân người bỏ chạy và tiếng đập cửa vang lên dồn dập. Một số nhân viên y tế khác không kịp thoát thân đã bị đối tượng tấn công, khiến nhiều người bị thương nặng.
Chị Trần Thị Hải Yến, nhân viên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cho biết đối tượng là người nhà một bệnh nhân, có vợ sinh non đang điều trị tại khoa.
“Tôi đang lấy ven cho một bé khác phía ngoài thì thấy người đàn ông này bế cháu sơ sinh giơ lên cao. Tôi lập tức gọi bảo vệ đến ứng cứu. Mọi chuyện xảy ra trong vài chục giây, ai cũng hoảng loạn, không tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt”, chị Yến kể.
Sau khi đối tượng được lực lượng chức năng khống chế, các y, bác sĩ lập tức đưa những người bị thương đi cấp cứu. Còn chị Hồng khi nhìn thấy cháu bé được an toàn, chỉ biết ôm chặt đồng nghiệp khóc và nhẹ nhõm vì sự sống mong manh kia đã được giữ lại.
Thông tin về sự việc trước đó, báo Người lao động cho hay, vào khoảng 10h ngày 23/1, Bằng Văn Vỹ (SN 1996, quê Bắc Ninh, trú tại xã Quế Phong, Nghệ An), có vợ và hai con sinh đôi đang điều trị tại Khoa Sơ sinh đã bất ngờ dùng dao tấn công người nhà bệnh nhân và các điều dưỡng đang chăm sóc trẻ tại phòng 305.
Vụ việc khiến 3 nhân viên y tế, 2 người nhà bệnh nhân và 2 trẻ sơ sinh bị thương, trong đó điều dưỡng N.T.T.T. bị thương nặng nhất với 4 vết thương ở vùng cổ, ngực và lưng.
Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Người lao động
Ông Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cho biết thời điểm xảy ra sự việc Vỹ còn ôm một cháu bé, nhưng rất may nhân viên bệnh viện đã kịp thời can thiệp, ngăn chặn.
Ngay khi xảy ra vụ việc, lực lượng bảo vệ bệnh viện đã nhanh chóng có mặt, kịp thời ngăn chặn đối tượng, phối hợp Công an phường Trường Vinh khống chế, bắt giữ, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và người nhà.
Ban Giám đốc Bệnh viện đã chỉ đạo ổn định tình hình khám chữa bệnh, tăng cường an ninh và phối hợp cơ quan chức năng xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật.
Được biết, nhờ sự cứu chữa kịp thời, đến nay, các nạn nhân đều đã qua cơn nguy kịch, song tinh thần còn rất hoảng loạn.