Đóng

Vụ đôi nam nữ là sinh viên tử vong trong căn phòng khóa trái ở TP.HCM: Nhân chứng tiết lộ gì?

  • Hoàng Yên (T/h)
(DS&PL) -

“Chúng tôi đã dập tắt ngọn lửa sau khi phát hiện được vài phút, nhưng căn phòng này kín, khói ùn rất nhiều, có thể các nạn nhân bị ngạt khói”, nhân chứng tiết lộ.

Trưa  28/7, Công an TP.HCM đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân vụ cháy làm 2 người tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh L.N.H.L. (23 tuổi, ngụ TP.HCM, con trai chủ nhà) và chị L.K.A.T. (20 tuổi, quê tỉnh Đắk Nông, nay là tỉnh Lâm Đồng). Cả 2 đều là sinh viên. Trong đó, chị T. là bạn gái của anh L., còn anh này là con của chủ nhà, nơi xảy ra vụ cháy, theo báo Thanh Niên.

Khu vực xảy ra vụ cháy. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo báo Dân Trí, một nhân chứng cho hay, thời điểm trời vừa sáng, người này ngồi câu cá ở hồ câu trên đường số 15, phường Long Bình, cách căn nhà xảy ra cháy khoảng vài chục mét.

“Tôi và mấy anh em khác câu cá đêm, sáng ra thấy khói lửa bùng từ căn nhà ở sát mép hồ và chúng tôi hô hoán nhau chạy đi dập lửa. Lúc này người đàn ông là chủ nhà cũng vừa thức dậy”, nhân chứng kể.

Một người đàn ông khác cho biết, vì cửa móc khóa bên trong, nên họ phải tìm cách phá cửa, lao vào trong dập lửa. Hiện trường có nhiều các chất dễ cháy như mút ốp vách tường, nệm, đồ nhựa...

“Chúng tôi đã dập tắt ngọn lửa sau khi phát hiện được vài phút, nhưng căn phòng này kín, khói ùn rất nhiều, có thể các nạn nhân bị ngạt khói”, người đàn ông cho biết.

Sau khi lửa được dập tắt, người dân phát hiện anh L. và chị T. nằm trong nhà vệ sinh. Họ đưa hai nạn nhân được đưa ra ngoài và gọi nhân viên y tế tới sơ cứu, nhưng cả hai đều đã tử vong.

Nguồn tin cũng cho hay, tại hiện trường vụ cháy, căn nhà được xây dựng chia ra nhiều phòng, nằm sát mép hồ nước, có kinh doanh câu cá giải trí. Căn phòng nạn nhân rộng khoảng 15m2, chỉ có một cửa chính ra vào. Nhiều đồ đạc bên trong gồm nệm, tủ quần áo, bàn ghế và chiếc máy tính bàn đã cháy rụi.

Người nhà của anh L. cho biết, anh L. và chị T. quen nhau được vài tháng, cả hai học cùng lớp trong một trường đại học tại TP.HCM.

Chị T. ở trọ tại quận Gò Vấp cũ, thỉnh thoảng hay ghé nhà anh L. chơi. Gia đình chị T. đang từ tỉnh Đắk Nông cũ (nay là Lâm Đồng) xuống TP.HCM để làm thủ tục nhận thi thể.

Xe cứu thương tại hiện trường. Ảnh: Lao động

Trước đó, khoảng 5h cùng ngày, người dân phát hiện hoả hoạn bùng phát bên trong một phòng ngủ của nhà cấp 4 nằm trên đường số 15, phường Long Bình, TP.HCM. Người dân hô hoán kéo vòi nước, mang bình chữa cháy đến dập lửa.

Khi tiếp cận, nhiều người phát hiện căn phòng khoá chặt bên trong. Họ phải mất nhiều thời gian mới được phá cửa và dập tắt đám cháy.

Kiểm tra hiện trường, người dân phát hiện đôi nam nữ tử vong, theo báo Vietnamnet.

Công an đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ nguyên nhân.

Tin nổi bật