Chiều 6/11, phiên xét xử các bị cáo trong vụ án đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman, Hà Nội) đã kết thúc phần tranh luận. Các bị cáo lần lượt nói lời sau cùng trước khi HĐXX TAND TP Hà Nội bước vào nghị án và dự kiến tuyên án lúc 14h ngày 12/11.
Trình bày trước tòa, bị cáo Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ), cho biết bản thân vô cùng hối hận và day dứt. Bị cáo thừa nhận khi tham gia đánh bạc tại King Club đã suy nghĩ đơn giản, chưa lường hết mức độ sai phạm, dẫn đến làm ảnh hưởng đến danh dự của bản thân và gia đình. Thời gian qua bị cáo luôn ăn năn, mong HĐXX xem xét các tình tiết để tuyên mức án nhẹ nhất, sớm được trở về chăm lo cho gia đình. Trước đó, bị cáo Đức bị đề nghị mức án từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù, kèm hình phạt bổ sung 40 đến 50 triệu đồng về tội Đánh bạc.
Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Nam Anh).
Tại bục khai báo, bị cáo Vũ Ngọc Hà (tức ca sĩ Vũ Hà, 54 tuổi, trú tại đường Hoàng Hoa Thám, phường 7 cũ, nay là phường Gia Định, TP.HCM) cũng bày tỏ sự ân hận trước hành vi của mình. Bị cáo gửi lời cảm ơn HĐXX và VKS đã xem xét và đề nghị cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng. Trước đó, VKS đề nghị phạt bị cáo Hà 100 triệu đồng và phạt bổ sung 40 đến 50 triệu đồng về tội Đánh bạc. Theo cáo trạng, ngày 15/4/2022 bị cáo Hà mở thẻ thành viên tại King Club; đến ngày 18/5/2024 bị cáo tham gia đánh bạc bằng hình thức Slot và Roulette với số tiền 2.618 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng) và thua 199,34 USD.
Nói lời cuối cùng, bị cáo Shim Hawn Hee (quản lý chi nhánh King Club), là bị cáo nữ người Hàn Quốc duy nhất trong vụ án, bật khóc trình bày bản thân luôn cảm thấy nặng nề, hối hận. Bị cáo cho biết đang mắc bệnh, hoàn cảnh gia đình khó khăn và mong được HĐXX xem xét khoan hồng để sớm trở về chữa trị và thực hiện mong muốn kết hôn, xây dựng gia đình. Bị cáo cũng cam kết sẽ không bao giờ vi phạm pháp luật Việt Nam nữa.
Bị cáo Trần Ngọc Vinh (lao động tự do) trình bày bị bệnh tim, từng ba lần tắc thở nhưng may mắn được cứu chữa kịp thời. Bị cáo cho biết sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, bố mẹ được tặng nhiều huân, huy chương; bản thân từng phục vụ trong quân đội 15 năm và được Bộ Tư lệnh Hải quân khen thưởng. Ông Vinh nói cảm thấy xấu hổ khi phải nhắc đến thành tích của gia đình và bản thân để xin giảm nhẹ hình phạt, coi đây là một nỗi tủi hổ và ân hận lớn. Bị cáo mong HĐXX xem xét mức phạt nhẹ nhất do sức khỏe yếu và hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, VKS đề nghị phạt bị cáo Vinh 100 triệu đồng và phạt bổ sung 40 đến 50 triệu đồng về tội Đánh bạc.
Trong phần nói lời sau cùng, đa số các bị cáo đều bày tỏ sự ăn năn, nhận thức được hành vi sai phạm và mong muốn được hưởng sự khoan hồng.
HĐXX sẽ nghị án kéo dài và tuyên án vào 14h ngày 12/11.