Đóng

Vụ cô ruột đánh cháu vì không bán hết vé số: Công an TP.Cần Thơ thông tin

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Công an TP.Cần Thơ thông tin về vụ việc người phụ nữ hành hung bé trai ven đường trên địa bàn ấp Cầu Đồn, xã Mỹ Tú vào ngày 24/7.

Ngày 30/7, tại cuộc họp cơ quan báo, đài quý II/2025 do UBND TP.Cần Thơ tổ chức, đại tá Lê Đức Bảy – Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã thông tin vụ cô ruột đánh cháu dã man vì bán không hết vé số.

Người lao động thông tin, Đại tá Lê Đức Bảy cho biết, qua xác minh ban đầu cho thấy đối tượng Nguyễn Thị Đời (SN 1977; ngụ xã Mỹ Hương, TP.Cần Thơ) có hành vi dùng tay, chân để đánh, đạp cũng như dùng cây tre đánh vào người em N.V.Th (SN 2012; cháu ruột bà Đời).

Hành vi này đã trực tiếp xâm hại đến sức khoẻ của em Th., có dấu hiệu của tội "Hành hạ người khác".

Công an xã Mỹ Tú đang làm thủ tục chuyển vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ.

Hình ảnh bà Đời bạo hành cháu ruột. (Ảnh: Người lao động)

Trước đó, 1 đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội ngày 25/7 ghi lại cảnh người phụ nữ liên tục chửi bới, dùng tay tát vào mặt, dùng gậy đánh vào đầu và người một cháu bé mặc cho cháu bé khóc lóc, chắp tay van xin. Một số người dân chứng kiến đã quay lại video và can ngăn. Một lúc sau, người phụ nữ mới dừng tay.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Mỹ Tú đã khẩn trương vào cuộc, xác minh nhân thân những người liên quan, đồng thời mời các đối tượng có mặt trong clip lên làm việc để làm rõ nội dung vụ việc.

Người phụ nữ có hành vi bạo lực trong clip được xác định là bà Nguyễn Thị Đời hành nghề bán vé số dạo. Bé trai bị đánh là cháu Nguyễn Văn T. Bà Đời là cô ruột của T.

Thông tin ban đầu trên Lao động, khoảng 16h ngày 24/7, sau khi bán vé số xong, bà Đời ghé quán cà phê gần chợ Mỹ Tú chờ T và 2 em nhỏ cùng đi bán vé số quay về nhưng không thấy.

Đến khoảng 18h, bà được người quen báo rằng, nhóm trẻ vẫn còn nhiều vé số chưa bán. Bà Đời sau đó kêu người chở đi tìm và phát hiện 3 em nhỏ đang ở ấp Cầu Đồn.

Tại đây, bà Đời hỏi: "Tại sao 3 đứa mày không bán mà ôm vé số?". Bé T trả lời: "Bán mà người ta không mua", rồi đưa ra xấp vé số còn lại. Bà Đời ném xấp vé xuống đường và ra tay đánh đập cháu.

Tin nổi bật