Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ cô gái tử vong trong chung cư cao cấp ở Hà Nội: Cuộc sống kín tiếng qua lời kể của hàng xóm

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Vụ cô gái sinh năm 1994 tử vong trong căn hộ tại chung cư cao cấp thuộc phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã khiến nhiều cư dân tại đây không khỏi bàng hoàng.

Theo VOV, vào chiều 28/5, cư dân trong khu vực bàng hoàng phát hiện thi thể cô gái tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng tắm nên nhanh chóng báo cho cơ quan công an.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương tới hiện trường, phong tỏa khu vực và tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cô gái tử vong trong tư thế treo cổ. Ảnh: VietNamNet.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là chị H.T.N. (hộ khẩu thường trú tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Chia sẻ trên VietNamNet hàng xóm nạn nhân cho biết, cô gái mới chuyển đến thuê trọ chưa lâu thì xảy ra sự việc đau lòng.

Bà Nguyễn Thị H. (70 tuổi, cư dân chung cư) chia sẻ: Cách đây một thời gian, chị N. chuyển đến đây ở cùng 3 cô gái khác. Các cô đều sống khép kín, ít trò chuyện với hàng xóm.

"Hàng ngày, các căn hộ ở đây đều đóng kín. Nhiều khi trong nhà có cãi vã cũng chẳng ai nghe thấy", bà H. chia sẻ.

Anh Nguyễn Đức D. (19 tuổi, sống gần căn hộ xảy ra sự việc) chia sẻ: "Căn hộ nạn nhân thuê khá rộng, có 3 cô gái khác sống cùng và chuyên bán hàng online. Tôi cũng ít tiếp xúc và cảm nhận họ sống khá kín tiếng".

Anh D. cho biết, trong thời gian sống tại đây, anh chưa từng thấy nhóm các cô cãi vã hay mâu thuẫn với hàng xóm.

“Họ sống khép kín lắm. Khi sự việc xảy ra, ai cũng sốc và không hiểu chuyện gì đã xảy ra", anh D. chia sẻ.

Tin nổi bật