Đóng

Vụ cô gái ôm con nhỏ bị đánh tới tấp ở TP.HCM: Hé lộ nguồn cơn và tình tiết đáng sợ

  • Hoàng Yên (T/h)
(DS&PL) -

Trước khi đánh vợ "hờ", Trung được cho là đã ép chị T. cởi hết quần áo rồi quay phim, chụp ảnh lại rồi đăng lên mạng xã hội.

Ngày 16/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đang tạm giữ Trần Văn Trung (SN 1985, quê An Giang) để điều tra về hành vi đánh cô gái đang ôm con nhỏ.

Nạn nhân là chị T.T.D.T (SN 2000), cả hai không phải là vợ chồng mà chỉ sống chung với nhau từ cuối năm 2024.

Theo báo Người lao động, trong quá trình chung sống, chị T. hay lên mạng xã hội livestream nói chuyện với người lạ. Điều này khiến Trung khó chịu và nhiều lần nhắc nhở, đồng thời yêu cầu chị T. không được tiếp tục làm việc này. Tuy nhiên, chị T. vẫn thường xuyên lên mạng livestream.

Do bực tức, ngày 12/7, Trung đã dùng tài khoản của chị T. để livestream rồi đánh chị này, trong lúc chị T. đang ôm con nhỏ khiến nhiều người bức xúc, trong lúc đó, gia đình nạn nhân đã kịp ghi lại clip rồi trình báo lên cơ quan chức năng.

Trước đó, Trung đã ép chị T cởi hết quần áo rồi quay phim, chụp hình lại, sau đó đăng lên mạng xã hội. Sự việc diễn ra tại phòng trọ trên đường Bàu Bàng, thuộc phường Thủ Dầu Một, TP. HCM.

Hình ảnh ghi lại sự việc. Ảnh: Vietnamplus

Liên quan đến vụ việc, sau khi nhận được tin báo Công an phường Thủ Dầu Một phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) nhanh chóng điều tra.

Qua thời gian vận động, Trung đã đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận hành vi của mình.

Trước đó, ngày 12/7 trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn livestream ghi lại cảnh Trung dùng tay tát liên tục nhiều cái vào mặt chị T. Trong khi đó, chị T vẫn đang ôm con nhỏ, đứa bé thấy người mẹ bị đánh khóc thét nhưng Trung vẫn tiếp tục đánh chị T., thông tin trên tờ Pháp luật TP.HCM.

Tin nổi bật