Tạp chí Tri Thức đưa tin, chú rể 29 tuổi ở tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) tử vong sau khi nhảy xuống sông từ một cây cầu vào đúng ngày cưới 3/10. Thi thể của anh được chính quyền địa phương tìm thấy 6 ngày sau đó.
Trước đó, người dân thành phố Xunyang, tỉnh Thiểm Tây bàng hoàng trước thông tin một chú rể bất ngờ nhảy xuống sông và mất tích chỉ ít giờ trước lễ cưới.
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, anh Chu được cho là đã mất kiểm soát cảm xúc vì những tranh cãi nhỏ nhặt trong đám cưới. Tuy nhiên, trên mạng xã hội lan truyền tin đồn cho rằng nguyên nhân có thể bắt nguồn từ mâu thuẫn liên quan đến quà đính hôn. Trước khi nhảy xuống sông, Chu được cho là đã hét lên: “Tôi chưa bao giờ chịu ấm ức như vậy! Tôi sẽ không cưới cô ấy nữa!”.
Thi thể chú rể đã được tìm thấy. Ảnh: China Newsweek.
Trong buổi chia sẻ với truyền thông địa phương, cha của nạn nhân phủ nhận con trai có vấn đề tâm lý. Ông cho biết trước đó đã gặp cô dâu là cô Lý nhưng cuộc gặp giữa hai bên không mấy suôn sẻ và kết thúc trong không khí căng thẳng. “Con trai tôi hoàn toàn bình thường. Cháu không có dấu hiệu trầm cảm hay bất ổn tâm lý nào cả”, ông nói.
Sao star dẫn nguồn báo chí Trung Quốc, trước ngày cưới, Chu đã đến nhà cô dâu để chuẩn bị cho lễ cưới trong hai ngày 1 và 2/10. Không có người thân nào trong gia đình anh đi cùng. Khi trở về nhà vào tối 2/10, anh tỏ ra buồn bã, ít nói, nhưng không tiết lộ nguyên nhân. “Chúng tôi chỉ nghe những lời kể từ người khác, nên rất muốn xem lại đoạn video camera hành trình ngày hôm đó để biết rõ chuyện gì đã xảy ra”, cha anh Chu chia sẻ.
Một nhân chứng kể lại, vào sáng 3/10, khi xe cưới vừa đến khách sạn, nơi diễn ra buổi lễ, Chu và cô Lý đã xảy ra tranh cãi gay gắt. Sau đó, anh rời khỏi xe, đi thẳng đến cây cầu gần đó và gieo mình xuống sông trước sự chứng kiến của nhiều người.
Hiện chính quyền địa phương vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân chính xác của vụ việc. Phía cơ quan chức năng thông báo ban đầu kết luận đây là vụ tự tử do “áp lực tài chính quá lớn”. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân không đồng tình với nhận định này, cho rằng cần làm rõ những gì đã xảy ra trong những ngày cận kề lễ cưới.
Mẹ của Chu hiện đang được điều trị tại bệnh viện vì cú sốc tinh thần nặng nề. Thi thể của anh vẫn đang được lưu giữ tại nhà tang lễ, chờ kết quả điều tra cuối cùng.
Sau sự việc, hai gia đình đã được chính quyền địa phương mời làm việc để tìm hướng giải quyết. Song, cuộc gặp kết thúc trong bất đồng khi cả hai bên đều quy trách nhiệm cho nhau, không đạt được thỏa thuận nào.
Theo lời cha nạn nhân, Chu là con trai cả trong gia đình, còn có một em gái đang học trung học. Anh và cô Lý quen biết từ thời trung học, cùng sinh ra và lớn lên tại Tuyên Dương. Sau khi tốt nghiệp, Chu theo học tại một trường cao đẳng sư phạm ở Thiểm Tây, trong khi cô Lý học Đại học Chính trị và Luật cùng tỉnh. Cặp đôi đính hôn hai năm trước nhưng chưa đăng ký kết hôn do phát sinh nhiều mâu thuẫn trong quá trình chuẩn bị.
Vụ việc thương tâm của chú rể 29 tuổi khiến cộng đồng mạng Trung Quốc không khỏi xót xa, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về áp lực tài chính, gánh nặng sính lễ và những mâu thuẫn tiềm ẩn trong các hôn lễ truyền thống, những yếu tố đôi khi có thể đẩy con người vào bi kịch không ngờ.