CBS News đưa tin, theo hồ sơ cảnh sát, Cheryl Harris Gates, 43 tuổi, một nhân viên trị liệu tâm lý tại trường Charlotte-Mecklenburg, đã bị bắt ngày 10/10. Cô ta đối mặt với nhiều tội danh nghiêm trọng như mưu sát, rình rập, phá hoại tài sản và đầu độc thực phẩm/đồ uống gây hại.
Cảnh sát cáo buộc rằng, từ 8/7 đến 29/9, Gates đã dùng ChatGPT để tìm kiếm thông tin về các loại thuốc có khả năng gây tử vong hoặc tàn phế qua đường uống hoặc tiêm. Sau khi nghiên cứu, cô ta đã đặt mua hóa chất và thuốc cần thiết để thực hiện kế hoạch của mình.
Cheryl Gates. Ảnh: PEOPLE.
Các điều tra viên đã tìm thấy bằng chứng trực tuyến cho thấy Gates đã tra cứu, tải về thông tin và đặt mua chất độc. Khi khám xét nhà riêng, cảnh sát thu giữ nhiều vật dụng đáng ngờ như ống tiêm, ống nhỏ giọt y tế, cân tiểu ly và các loại thuốc.
Chồng của Gates (hiện đã ly thân) khai báo từng gặp các triệu chứng bất thường như mất khả năng cử động và mệt mỏi tột độ vào ngày 12/7 và 18/8 sau khi uống nước tăng lực do vợ đưa. Xét nghiệm sau đó xác nhận đồ uống này chứa một chất bị kiểm soát, có khả năng ảnh hưởng đến thần kinh.
Sau khi vụ việc bị phát giác, trang thông tin của Gates trên website trường học đã bị xóa. Nhiều phụ huynh bày tỏ sự phẫn nộ, khẳng định "một người như vậy không nên được phép làm việc với học sinh".
Hiện tại, đại diện nhà trường vẫn giữ im lặng và chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào. Trong khi đó, cảnh sát North Carolina đang tiếp tục điều tra để xác định đầy đủ mức độ phạm tội của Cheryl Harris Gates và làm rõ liệu có đồng phạm hay người giúp sức nào khác trong vụ mưu sát này hay không.