Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ chồng sát hại vợ, phi tang xác xuống biển Đà Nẵng: Hé lộ lời nói dối của "kẻ thủ ác" với bố vợ

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Đôi tượng Trần Bảo Uyên đã nói dối bố vợ là vợ mình có bạn trúng xổ số độc đắc rất nhiều tiền nên đã rủ nhau đi du lịch, nhưng để điện thoại ở nhà.

Sáng nay (21/2), Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Bảo Uyên (63 tuổi, ở P.Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), để điều tra về tội giết người, theo Thanh Niên.

Trần Bảo Uyên là nghi phạm sát hại vợ rồi phân xác phi tang xuống biển, một phần thi thể trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam.

Kết quả điều tra xác định, nạn nhân là Trương Thị T. Tr (41 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).

Trần Bảo Uyên tại cơ quan công an. (Ảnh:CAQN)

Liên quan tới vụ việc, ông Trương D (61 tuổi, bố của nạn nhân) cho biết sau những ngày nghỉ Tết nguyên đán, ông và gia đình không thấy con gái liên hệ hay về thăm cha mẹ như những ngày thường nhật.

Trước đó, dù lấy chồng và đang nuôi 5 đứa con nhỏ nhưng chị Tr vẫn thường xuyên qua lại nhà bố mẹ đẻ để thăm hỏi.

Ông D đã chủ động gọi điện cho con gái nhưng máy điện thoại của chị Tr không liên lạc được. Gọi nhiều lần không thành nên ông gọi cho con rể Trần Bảo Uyên (hung thủ).

Lúc này, Uyên nói với ông D là vợ mình có bạn trúng xổ số độc đắc rất nhiều tiền nên đã rủ nhau đi du lịch. Đồng thời, Uyên nói dối vợ mình đi du lịch nhưng lại để điện thoại ở nhà dẫn đến không liên lạc được.

Vì tin tưởng người con rể, ông D vẫn xem mọi việc bình thường và hỗ trợ đưa đón các cháu đi học. Mãi tới khi thấy lực lượng công an đến nhà con gái khám xét thì mới tá hoả rằng con mình đã mất tích nhiều ngày, báo Pháp luật TP.HCM thông tin. 

Theo người nhà của chị Tr, chị Tr lấy Uyên là chồng thứ hai, chị Tr với chồng đầu đã có 2 con chung. Khi lấy Uyên, chị Tr sinh thêm 3 người con, tổng cộng là 5 người con.

Nhiều năm qua, 5 người con này đều sống chung với Uyên và chị Tr. Hiện nay, cả 5 người con này đã được ông D đón về để chăm sóc.

Tuy nhiên, ông D đã lớn tuổi cùng vợ già nên không có thu nhập để nuôi 5 cháu nhỏ. Ông D mong muốn chính quyền các cấp quan tâm, hỗ trợ gia đình để nuôi dưỡng các cháu thành người.

Ông Trương D bàng hoàng kể lại sự việc khi liên hệ cho con gái không được. Ảnh: PLO

Trước đó, ngày 10/2, tại bờ biển thuộc thôn An Hải Đông, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam người dân địa phương phát hiện một phần thi thể nữ giới đang trong quá trình phân hủy và trình báo lực lượng công an.

Sau khi đánh giá thông tin, tài liệu thu thập được, công an xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu của tội phạm “Giết người”. Ngày 12/2, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự khởi tố vụ án hình sự, xác lập chuyên án điều tra, truy xét.

Các lực lượng điều tra trong Ban chuyên án đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra từ những manh mối nhỏ nhất.

Nghi phạm được xác định là Trần Bảo Uyên. Dù đối tượng ngoan cố, quanh co chối tội tuy nhiên trước những lập luận sắc bén cùng những chứng cứ, tài liệu khoa học mà công an điều tra, thu thập, đối tượng Trần Bảo Uyên đã thừa nhận đã giết vợ rồi tìm cách phi tang.

Đối tượng Trần Bảo Uyên khai nhận, do mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa 2 vợ chồng, khoảng 9h ngày 6/2, Uyên dùng hung khí đánh chị Trương Thị T. Tr. tử vong tại nơi ở (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) rồi dùng dao phi tang thi thể nạn nhân. Sau đó bỏ các phần thi thể và hung khí vào mền, bọc nệm, bao ni lông mang ra khu vực cuối đường Lê Văn Duyệt, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng cất giấu.

Đến khoảng 13h cùng ngày, Uyên quay lại chỗ giấu xác, đưa thi thể và hung khí gây án lên ghe (ghe của Uyên sử dụng để cào nghêu đang neo đậu tại bờ biển cạnh khu vực giấu xác) rồi điều khiển ghe mang các phần thi thể và hung khí gây án ra khu vực biển gần cảng Tiên Sa, quận Sơn Trà, Đà Nẵng vứt xuống biển phi tang, theo Tiền Phong. 

Tin nổi bật