Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ cháu bé 6 tuổi mất tích trong rừng ở Yên Bái: Ai là người tìm thấy đầu tiên?

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Cháu bé 6 tuổi đi lạc trong rừng ở Yên Bái được tìm thấy sau 5 ngày mất tích. Ông Lý Văn Lằng là người đầu tiên tìm thấy cháu và liên hệ với chính quyền địa phương.

Trưa 21/8, cháu Đ.V.L. (SN 2018, ở thôn Khay Dạo, xã Lâm Giang) - bé trai 6 tuổi mất tích trong rừng ở xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái được tìm thấy trong trạng thái mệt lả, đói. 

Vị trí tìm thấy cách điểm cháu bé đi lạc khoảng 6km.

Ông Lý Văn Nằng (52 tuổi, ở xã Lang Thíp, huyện Văn Yên) là người đầu tiên tìm thấy bé trai 6 tuổi mất tích trong rừng.

Ông Nằng cho biết trên VnExpress, vào 11h30 trưa 21/8, sau buổi phát cỏ trên rẫy thì về lán ăn trưa, bất ngờ nghe tiếng trẻ con kêu khóc. Ông đi quanh tìm kiếm, phát hiện cháu bé ngồi trong bụi sắn trong trạng thái mệt lả, không đứng dậy được.

"Tôi dìu cháu đứng dậy, nhưng cháu nói mệt, đói lắm, bác có gì cho ăn với", ông Nằng kể lại. Cháu nói những ngày qua đi lạc không ăn, uống gì.

Ông Nằng đã trấn an, cõng cháu về lán ăn bánh rồi gọi điện thông báo cho chính quyền xã. Sau khoảng 15 phút, ông cõng cháu xuống chân đồi, nơi bố mẹ cháu vừa tới.

Ông Lý Văn Nằng tìm thấy cháu bé đi lạc giữa rừng. (Ảnh: Tiền phong,VNE)

Theo Tiền phong, đến khoảng 13h, tại trung tâm Y tế xã Lâm Giang, tình hình sức khỏe cháu L. tạm ổn. Tuy nhiên, cân nặng bị thiếu hụt, tinh thần vẫn chưa ổn định, cần tĩnh dưỡng và chăm sóc thêm.

Hiện, gia đình đã đến chăm sóc cháu L. và giúp cháu ổn định tâm lý, sức khỏe.

Trước đó, cháu L. cùng chị gái đi ăn rằm tháng 7 tại nhà họ hàng cùng xã vào ngày 17/8. Buổi chiều, L. cùng 9 anh chị em sang bên kia con suối chơi, cách nhà khoảng vài trăm mét, được một lúc cháu bỏ về trước. Sau 20 phút không thấy L., mọi người bắt đầu tìm kiếm.

Trong 5 ngày qua, mỗi ngày địa phương huy động trên 150 người gồm lực lượng công an, quân sự, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh từ xã đến thôn, anh em trong dòng tộc, chia làm nhiều tổ, nhóm theo các hướng để tìm kiếm cháu bé đi lạc trong rừng tại khu rừng Khay Dạo giáp thôn Bố, xã Lâm Giang và liên hệ với các địa phương lân cận phối hợp hỗ trợ.

Tin nổi bật