Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ cả gia đình nhập viện sau khi ăn nấm xào mướp ở Tây Ninh: Người vợ đã tử vong

  • Thủy Tiên
(DS&PL) -

Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, người vợ trong vụ cả nhà nhập viện sau bữa ăn có món nấm xào mướp đã tử vong tại nhà.

Chiều 12/6, VTC News dẫn thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, người vợ trong vụ cả nhà nhập viện sau bữa ăn có món nấm xào mướp đã tử vong tại nhà.

Cụ thể, bệnh nhân được chuyển từ Tây Ninh đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch, rối loạn chức năng gan, diễn tiến xấu. Các bác sĩ tiến hành điều trị tích cực với lọc máu nhưng tiên lượng khó qua khỏi.

Sau 3 ngày điều trị tại khoa Bệnh nhiệt đới, bệnh nhân được gia đình xin đưa về và mất tại nhà.

Bệnh nhân ngộ độc nấm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

 

Trường hợp nghi bị ngộ độc nấm còn lại là người con gái 17 tuổi. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy gan gấp, men gan tăng cao, rối loạn đông máu. Bệnh nhân có tiến triển tốt hơn và đã về nhà lo hậu sự cho mẹ.

Thông tin về sự việc trước đó, báo Sức khỏe & Đời sống cho hay, ngày 3/6, ông C.H.H. (44 tuổi) vào rừng hái nấm (giống với nấm trứng gà, trứng ngỗng) về chế biến ăn. Sau khi ăn, 3 người gồm ông C.H.H., chị K.T.H.T. (là vợ, 44 tuổi) và cháu C.T.N.Q. (con gái, 17 tuổi) bị tiêu chảy. Nghĩ cả nhà bị rối loạn tiêu hóa thông thường nên tự mua thuốc cho mọi người uống.

12 tiếng đồng hồ sau, cả gia đình tiếp tục có triệu chứng đau bụng, nôn ói, đi phân lỏng nhiều, mức độ ngày càng nặng, nên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trong quá trình chuyển viện, người chồng bị khó thở, suy hô hấp, được đặt nội khí quản, bóp bóng. Tuy nhiên, ông tử vong tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Thủy Tiên (T/h)

Tin nổi bật