Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ bé trai ở TP.HCM bị nhánh cây rơi trúng đầu, nứt hộp sọ: Thứ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo đặc biệt

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức sau khi tiếp nhận thông tin đã chỉ đạo miễn toàn bộ viện phí cho bé trai ở TP.HCM bị nhánh cây rơi trúng đầu.

Liên quan đến vụ bé trai ở TP.HCM bị nhánh cây rơi trúng đầu, nứt hộp sọ, tối 8/5, báo Dân trí dẫn lời đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, nơi đây vẫn đang điều trị tích cực.

Bệnh nhân được xác định là T.N.P.D. (10 tuổi, TP.HCM), bị chấn thương nặng nề vì tai nạn trên đường.

Được biết, cha mẹ bệnh nhi là lao động phổ thông, nên số tiền viện phí điều trị của bé có thể là gánh nặng với gia đình.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy đã chỉ đạo miễn toàn bộ viện phí cho bệnh nhi nêu trên.

Đại diện phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã gặp và thông báo đến gia đình về sự quan tâm của đơn vị đối với bệnh nhân. Số tiền đã tạm ứng trước đó sẽ được gửi lại cho gia đình bệnh nhi.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức chỉ đạo Bệnh viện Chợ Rẫy miễn toàn bộ viện phí cho bé trai nhánh cây rơi trúng đầu. Ảnh: PLO

Thông tin về sự việc trước đó, báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, khoảng 16h ngày 7/5, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận bệnh nhân T.N.P.D. bị tai nạn cây xanh rớt trúng đầu khi đang dừng đèn đỏ. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê.

Đến 9h ngày 8/5, sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị xuất huyết dưới nhện, dập não rải rác, phù não lan toả, nứt sọ. Vì bệnh nhân tổn thương sợi trục lan toả nên chưa có chỉ định mổ, các bác sĩ thống nhất điều trị nội khoa, chống phù não.

Anh Trần Ngọc Huy (31 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết con trai của mình bị cành cây rơi trúng đầu. Cụ thể, chiều 7/5, anh chở cháu D trên xe máy từ Trường Tiểu học Hồ Thị Kỷ (phường 1, quận 10) về nhà trọ tại quận 6.

Khi lưu thông trên đường Hùng Vương, đến khu vực gần Công viên Văn Lang (phường 9, quận 5), anh dừng xe chờ đèn đỏ gần giao lộ đường Ngô Quyền. Lúc này, trời vừa ngớt mưa, không có gió. Bất ngờ, một nhánh cây khô từ trên cao rơi xuống, trúng vào đầu cháu D. Nhánh cây còn quật trúng lưng anh Huy khiến anh choáng váng.

“Khi tôi nhìn lại thì thấy con trai đã gục xuống, bất tỉnh. Người dân xung quanh hỗ trợ, tôi đưa con vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu”, anh Huy kể.

Tại hiện trường, nhánh cây khô dài hơn 1 mét, chỉ to như cán dao.

Tin nổi bật