Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở Hải Dương: Người đầu tiên phát hiện nói gì?

  • Hoàng Yên
(DS&PL) -

Một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn được phát hiện bỏ rơi ven đường thuộc khu Cương Xá, phường Tân Hưng, TP. Hải Dương.

Ngày 7/9, thông tin từ một lãnh đạo UBND phường Tân Hưng (TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) xác nhận, trên địa bàn vừa phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi nơi vệ cỏ ven đường.

Cháu bé được phát hiện bên vệ đường. Ảnh: Lao động

Theo đó, vào khoảng 15h30 cùng ngày, ông Nguyễn Văn Ph. (sinh năm 1969, trú tại khu Cương Xá, phường Tân Hưng, Hải Dương) đã phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ven đường thuộc khu Cương Xá. Tại thời điểm phát hiện, bé trai vẫn còn nguyên dây rốn, được bọc trong túi nilon, phía trên phủ vỏ bao dứa. 

“Khi phát hiện cháu bé đang khóc, tôi và bà Nguyễn Thị Gái (người dân trong khu) bế cháu bé ra khỏi túi ni lông, dùng quần áo quấn cho bé đồng thời bế lên Trạm y tế phường Tân Hưng”, ông Ph. cho hay.

Tại Trạm y tế phường Tân Hưng, cán bộ y tế đã tắm rửa vệ sinh cho cháu bé. Kiểm tra ban đầu, cháu bé bị bỏ rơi sau khi sinh khoảng 1 đến 3 ngày, là bé trai, cân nặng gần 3kg, sức khỏe bình thường. Sau đó, Trạm Y tế phường Tân Hưng đã chuyển cháu bé lên Bệnh viện Nhi Hải Dương để tiếp tục kiểm tra, chăm sóc.

UBND phường Tân Hưng đã lập biên bản, thông báo tìm người thân của bé sơ sinh bị bỏ rơi và tiến hành các thủ tục theo quy định.

Hoàng Yên (T/h)

Tin nổi bật