Liên quan đến vụ bé gái bị bỏ rơi kèm lời nhắn "nhờ bác sĩ tìm người nuôi", ngày 17/4, báo Dân trí dẫn lời đại Bệnh viện Nhi Gia Lai, tỉnh Gia Lai cho biết, mẹ ruột của bé gái đã đến nhận lại con.
Theo báo cáo của Bệnh viện Nhi Gia Lai, khoảng 9h30 cùng ngày, mẹ ruột của bé gái trên là chị R.T. (SN 1999, trú tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã đến bệnh viện xin nhận lại con.
Căn cứ vào các giấy tờ, hồ sơ liên quan, cơ quan chức năng xác định, chị T. đúng là mẹ ruột của bé gái bị bỏ rơi. Sau đó, bệnh viện đã phối hợp với UBND xã Trà Đa, thành phố Pleiku lập biên bản bàn giao bé gái trên cho chị T..
Sau khi hoàn thành thủ tục, bé gái tiếp tục ở lại bệnh viện để điều trị sởi.
Bé gái bị bỏ rơi tại sảnh phòng khám của bệnh viện. Ảnh: VietNamnet
Thông tin về sự việc trước đó, báo VietNamnet cho hay, khoảng 11h50 ngày 16/4, anh Nguyễn Thái Hưng (nhân viên bảo vệ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai) phát hiện bé gái khoảng 9 tháng tuổi tại khu vực sảnh khám bệnh trong trạng thái hoảng sợ, khóc đòi mẹ.
Sau một lúc tìm người thân cho cháu không thấy, anh Hưng đã báo cáo sự việc với lãnh đạo bệnh viện.
Qua kiểm tra, phát hiện trên người bé có một mảnh giấy được cho là do người mẹ để lại với nội dung: “Cháu nhờ bác sĩ tìm cho người nuôi bé, cháu khổ quá nên đành làm vậy, cháu cảm ơn. Cháu ngoan lắm”.
Sau khi thăm khám sức khỏe, các bác sĩ chẩn đoán bé bị sởi và viêm phổi nên đưa vào Khoa Bệnh nhiệt đới để điều trị. Hiện tại, sức khỏe của bé gái đã ổn định.
Lời nhắn người mẹ để lại. Ảnh: VietNamnet
Tổ Công tác xã hội của bệnh viện đã liên hệ UBND xã Trà Đa và công an địa phương để lập biên bản, xác minh danh tính, đồng thời tìm kiếm người thân của bé. Một số nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí điều trị và cung cấp sữa, thức ăn cùng các vật dụng cần thiết cho bé trong thời gian nằm viện.