Báo Hà Nội mới cho biết, ngày 17/4, theo tin từ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, tại đây vừa tiếp nhận một trẻ sơ sinh vô danh bị bỏ rơi. Người dân phát hiện ra trẻ vào chiều 16/4. Lúc này, trên người trẻ có nhiều vết trầy xước, bầm tím và bị côn trùng đốt. Ngoài ra, rốn trẻ vẫn còn tươi.
Trẻ được cho bú sữa, ủ ấm và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn. Qua thăm khám, bác sĩ nhận thấy trẻ tỉnh, môi chí hồng, xây xước nhiều cổ ngực - bàn tay bàn chân, bầm vùng lưng, tim đều, phổi thông khí 2 bên, phản xạ bú tốt.
Bé sơ sinh bị bỏ rơi tại bụi chuối bên sông, người có nhiều vết bầm tím. Ảnh Báo Dân trí.
Sau đó, trẻ được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang trong đêm. Trẻ vào viện trong tình trạng tỉnh, thân nhiệt 36 độ C, nặng được 2,7kg, thai đủ tháng, phản xạ sơ sinh tốt, có nhiều vết trầy xước trên da toàn thân, mảng bầm tím vùng lưng, rốn mủn có mùi hôi, sonde dạ dày có sữa lẫn kiến.
Trẻ được chẩn đoán bị hạ nhiệt độ, nhiễm khuẩn sơ sinh. Khoa đã tiến hành cấp cứu, điều trị trẻ và làm các xét nghiệm cần thiết cho trẻ.
Sau 9 tiếng nhập viện, tình trạng của trẻ được chẩn đoán là viêm ruột, nhiễm khuẩn sơ sinh, suy thận cấp chưa loại trừ tiêu cơ vân do côn trùng đốt, rối loạn đông máu, theo báo Dân trí.
Xác định trẻ bị bỏ rơi, các bác sĩ Khoa sơ sinh (Bệnh viện Đa khoa Đức Giang) đã đặt tên cho bệnh nhi là Nguyễn Thanh Trà. Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã phát đi thông tin để tìm người thân cho trẻ sơ sinh bị bỏ rơi này.