Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ bé gái 7 tháng tuổi tử vong vì nứt sọ: Chủ nhà trẻ nói gì?

  • Hoàng Yên (T/h)
(DS&PL) -

Khi được đưa vào viện, các bác sĩ kiểm tra và phát hiện bé gái 7 tháng tuổi ở Bình Định bị nứt sọ.

Báo Lao động đưa tin, ngày 20/5, ông Đặng Thành Hổ, Chủ tịch UBND phường Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết, cơ quan chức năng TP Quy Nhơn đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ bé gái 7 tháng tuổi tử vong do nứt sọ não nhưng chưa rõ nguyên nhân.

Trước đó, khoảng 10h ngày 17/5, cháu Võ An Nh (7 tháng tuổi) sau khi được người giữ trẻ ở một nhà trẻ tự phát thuộc phường Trần Quang Diệu cho uống sữa, nằm trên võng thì xuất hiện tình trạng nôn ói và hôn mê. Ngay sau đó, bé Nh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để cấp cứu.

Thời điểm nhập viện, cháu Nh. trong tình trạng nôn ói nhiều nên các bác sĩ đã đưa vào khoa Nhi để điều trị. Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện trên đầu cháu Nh bị tổn thương nên đã chụp CT sọ não và thấy có nứt sọ.

Thông tin với bác sĩ, phía gia đình cháu Nh và người giữ trẻ đều cho biết, cháu Nh không bị té ngã hay bị ai tác động.

"Các bác sĩ đưa cháu đi mổ để xử lý chỗ nứt sọ và đưa về khoa điều trị nhưng cháu Nh đã không qua khỏi",  lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho hay.

Gia đình xót xa trước cái chết của bé gái. Ảnh: Lao động

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Trúc Lệ (32 tuổi, mẹ của bé Nh., ở xã Canh Hiển, huyện Vân Canh) cho biết trước khi đi nhà trẻ, bé Nh. vẫn vui vẻ, cười đùa ở nhà bình thường, báo Tuổi Trẻ đưa tin.

Cũng theo nguồn tin, về phía nhà trẻ, chị Tố Bưởi (chủ nhà trẻ) cho hay sáng 17/5, nhà giữ trẻ có 3 người giữ trẻ. Như mọi khi, bé Nh. được cho uống sữa rồi nằm trên võng.

"Tôi lo nấu đồ cúng kiếng nên đi lên đi xuống. Cháu Nh. vẫn nằm trên võng sau khi cho uống sữa.

Một lúc sau tôi thấy cháu ói rồi nằm mê man. Tôi lập tức gọi cho mẹ cháu.

Trước đó khoảng 2 ngày, tôi có báo cho gia đình là cháu có triệu chứng ói sau khi uống sữa. Ở nhà giữ trẻ, cháu không bị té ngã hay ai đánh đập gì cả", chị Bưởi khẳng định.

Hiện nguyên nhân cái chết của cháu bé đang được làm rõ.

Tin nổi bật