Đóng

Vụ bé gái 13 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc nhiều ngày: Xuất hiện manh mối mới

  • Đinh Kim (T/h)
(DS&PL) -

Mẹ của bé gái 13 tuổi cho biết, một người phụ nữ tại bến xe Ngã Tư Ga (quốc lộ 1A, quận 12 cũ, TP.HCM) đã cung cấp thông tin quan trọng.

Người phụ nữ cung cấp thông tin quan trọng

Liên quan đến vụ cháu Nguyễn Kiều Trang (SN 2012) mất liên lạc nhiều ngày, VietNamNet dẫn lời chị Nguyễn Thùy Dương (SN 1983, mẹ của cháu Trang) cho hay, khoảng 20h15 ngày 23/7, con gái chị rời khỏi nhà tại số 7, ngách 8, ngõ 245 Lạc Long Quân (Hà Nội). Kể từ thời điểm đó đến nay, cháu chưa trở về và gia đình không rõ cháu đi đâu.

Theo chị Dương, ngay khi phát hiện Trang mất liên lạc, gia đình đã lập tức trình báo Công an phường Tây Hồ. “Các cán bộ công an nhanh chóng tiếp nhận vụ việc, phát đi thông báo tìm kiếm và khuyên chúng tôi nhờ sự hỗ trợ từ truyền thông để lan tỏa thông tin, sớm tìm được cháu", chị Dương nói.

Chị Dương chia sẻ thêm, sáng 25/7, một người phụ nữ tại bến xe Ngã Tư Ga (quốc lộ 1A, quận 12 cũ, TP.HCM) đã cung cấp thông tin quan trọng liên quan đến vụ việc.

Cụ thể, người này cho biết, vào sáng cùng ngày, có một bé gái khoảng 13 tuổi xuất hiện tại bến xe, nói giọng miền Bắc và cho biết mình từ Hà Nội vào, xin đi nhờ nhà vệ sinh.

Ban đầu, người phụ nữ không để ý nhiều, chỉ đến khi cháu bé nói muốn bắt xe đi Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) mới chú ý. Tuy nhiên, theo lời một số tài xế, các nhà xe đều từ chối bán vé vì cháu đi một mình, không có người lớn đi cùng.

Hình ảnh cháu Nguyễn Kiều Trang. Ảnh: VOV

Theo thông tin chị Dương nắm được, hành trình của Trang có thể bắt đầu từ Hà Nội, sau đó bắt xe khách của nhà xe Tr.A vào Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Từ đó, Trang được chuyển sang một xe khách thuộc nhà xe của anh Tòng vào TP.HCM.

“Nhà xe có cung cấp camera ghi lại, nhưng hình mờ tôi không thấy rõ được. Áo thì có vẻ không giống như khi con mặc ra khỏi nhà, nhưng đồ ngoài thân đó hoàn toàn có thể thay đổi, còn tóc có vẻ giống con”, VOV dẫn lời chị Dương cho hay.

Cũng theo chị Dương, nghe tài xế kể lại, nhiều người đã khuyên Trang nên có người lớn đi cùng nhưng cháu nhất mực khẳng định phải vào Long An (cũ) và có người nhà đón ở đó.

“Do không được các nhà xe đồng ý, cháu cũng không chịu đi xe buýt mà quyết định thuê xe ôm. Nhà xe cho biết đã đưa cháu 100.000 đồng để đi đường”, chị Dương kể lại.

Thông tin bất ngờ trong chiếc điện thoại

Chị Dương cũng chia sẻ, tài xế xe ôm - được cho là người cuối cùng chở bé gái - xác nhận rằng khi đến điểm hẹn thấy người đàn ông và một phụ nữ đứng chờ sẵn để đón cháu.

"Khi đi Trang cầm theo điện thoại đã bị vỡ màn hình và đưa đi sửa ở gần một nhà thuốc tại Hà Nội. Hóa ra là con đã để điện thoại ở cửa hàng và đi tiếp, có thể con bị xúi giục mua một chiếc điện thoại "cục gạch" để dùng.

Vừa rồi, Công an phường Tây Hồ gọi điện tới gia đình cho biết đã tìm thấy chiếc điện thoại và xem được nội dung bên trong. Công an phát hiện cháu Trang có nhắn tin với một bạn nam ở Campuchia và hẹn nhau đi Campuchia chơi.

Do đó thông tin nhà xe gửi là rất khớp, bởi Trang cầm theo điện thoại cục gạch chứ không phải điện thoại đã sửa. Tôi cứ đinh ninh con cầm theo điện thoại đã sửa theo người", chị Dương cho biết thêm.

Video được cho là ghi cảnh bé gái 13 tuổi đang chuẩn bị bắt xe ôm ở TP.HCM xuống Long An (cũ). Nguồn: VietNamNet

Trong khi đó, anh Nguyễn Giang Long (bố của Trang) chia sẻ: “Hiện gia đình đang rất lo lắng cho con, tha thiết tìm thấy con. Gia đình cháu Nguyễn Kiều Trang tha thiết nhờ cộng đồng hỗ trợ. Nếu ai nhìn thấy cháu hoặc có bất kỳ thông tin nào liên quan, xin liên hệ với bố của cháu qua số điện thoại 0945 540 088 hoặc mẹ cháu là Nguyễn Thùy Dương qua số điện thoại 0904 138 585”.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Tin nổi bật