Đóng

Vụ Bảo tàng Louvre bị trộm giữa ban ngày: Chi tiết về món báu vật 10,5 triệu USD và manh mối ADN tại hiện trường

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Cả Paris chấn động trước sự táo tợn của nhóm cướp khi chúng vác cả cưa máy vào "thánh đường nghệ thuật" Louvre giữa ban ngày, cuỗm đi 9 báu vật hoàng gia chỉ trong vỏn vẹn 10 phút.

Một đoạn video do kênh truyền hình Pháp BFMTV công bố đã ghi lại khoảnh khắc táo tợn của một vụ cướp xảy ra vào ngày 19/10 tại Bảo tàng Louvre, thủ đô Paris. Hình ảnh cho thấy một tên cướp, mặc áo khoác phản quang màu vàng bên ngoài áo hoodie đen, đã sử dụng một chiếc cưa máy cỡ nhỏ để cắt ngang tủ kính trưng bày, nơi lưu giữ những món trang sức quý giá.

Theo thẩm phán Laure Beccuau, nhóm cướp được cho là đã lên kế hoạch kỹ lưỡng và hành động một cách "có tổ chức". Bà cho biết: "Chúng tôi có đoạn phim từ camera an ninh của bảo tàng," tuy nhiên, video không ghi lại được cảnh tên cướp rời khỏi phòng trưng bày.

Khoảnh khắc tên trộm phá tủ kính trộm cổ vật ở bảo tàng Louvre, Pháp ngày 19/10. Nguồn clip: BFMTV/VnExpress

Tổng cộng, 9 món đồ quý giá thuộc bộ sưu tập Báu vật Hoàng gia Pháp đã bị đánh cắp. Trong số đó có một chiếc vương miện từng thuộc về Hoàng hậu Eugenie, vợ của Vua Napoleon III. May mắn thay, theo thông báo từ Bộ Văn hóa, chiếc vương miện này sau đó đã được tìm thấy bên ngoài bảo tàng. Các nhà chức trách tin rằng những tên trộm đã đánh rơi nó trong lúc tẩu thoát. Cổ vật này vô cùng giá trị, được nạm tới 1.354 viên kim cương và 56 viên ngọc lục bảo.

Tuy nhiên, một trong những món đồ bị mất tích có giá trị đặc biệt lớn là chiếc nơ cài áo của Hoàng hậu Eugenie, được chế tác từ 2.634 viên kim cương. Bảo tàng Louvre đã phải chi 10,5 triệu USD để mua lại cổ vật này vào năm 2008 từ một nhà sưu tập tư nhân ở Mỹ.

Thông tin ban đầu cho biết nhóm cướp gồm 4 người. Chúng đã tiếp cận bảo tàng bằng xe nâng từ phía bên cạnh khu trưng bày, sau đó dùng cưa máy phá cửa sổ để đột nhập vào tòa nhà. Toàn bộ quá trình đột nhập và lấy đi số cổ vật diễn ra chớp nhoáng, chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, vào khoảng 9h30 sáng ngày 19/10.

Vụ đột nhập đã kích hoạt hệ thống báo động tại cửa sổ bên ngoài phòng trưng bày Apollon và trên hai tủ trưng bày có độ an ninh cao. Bộ Văn hóa Pháp cho hay: "Năm nhân viên bảo tàng có mặt trong phòng và các khu vực lân cận đã lập tức can thiệp, báo cho cảnh sát, đồng thời sơ tán khách tham quan ra khỏi phòng trưng bày."

Trong quá trình tẩu thoát, nhóm trộm đã bỏ lại các thiết bị gây án tại hiện trường. Thẩm phán Beccuau xác nhận cảnh sát đã phát hiện dấu vết ADN tại hiện trường và đang tiến hành phân tích để truy tìm thủ phạm.

Bảo tàng Louvre. Ảnh: Reuters

Ngay sau vụ việc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên tiếng cam kết sẽ bắt giữ những kẻ gây án và thu hồi toàn bộ số cổ vật bị đánh cắp. "Mọi nỗ lực đang được thực hiện để đạt được mục tiêu này," ông viết trên mạng xã hội.

Trên trang mạng xã hội X, Bảo tàng Louvre – nơi lưu giữ bức họa Mona Lisa của danh họa Leonardo da Vinci – đã thông báo sẽ đóng cửa trong ngày 19/10 vì "những lý do đặc biệt".

Được biết, vào đầu năm nay, ban lãnh đạo Louvre đã yêu cầu chính phủ Pháp hỗ trợ khẩn cấp để cải tạo các phòng triển lãm cũ và tăng cường các biện pháp bảo vệ cho kho tàng nghệ thuật khổng lồ của bảo tàng. Trong năm ngoái, Bảo tàng Louvre đã đón tới 8,7 triệu lượt khách tham quan.

Tin nổi bật