Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ 6 người Việt bị sát hại ở Thái Lan: Camera ghi lại hoạt động ở hiện trường chi tiết thế nào?

  • Phương Uyên (T/H)
(DS&PL) -

Trích xuất camera từ phía khách sạn cho thấy hình ảnh nhóm người Việt kéo va ly vào phòng khách sạn trước khi được phát hiện tử vong nghi do bị đầu độc Xyanua.

Theo báo Lao động, liên đến quan vụ người Việt thiệt mạng tại Bangkok, Thái Lan, tại buổi họp báo được tổ chức tối 16/7, Trung tướng Thiti Saengsawang - Tư lệnh Cảnh sát Thủ đô Bangkok - cho biết, quá trình điều tra sơ bộ bước đầu xác nhận các nạn nhân không tự sát mà đã bị sát hại.

“Bước đầu, đội điều tra không phát hiện có dấu hiệu đánh nhau, các nạn nhân không có thương tích bên ngoài. Các đồ vật vẫn bình thường, không có bát đĩa bị vỡ”, trung tướng Thiti nhấn mạnh.  Theo ông Thiti, chỉ có một nạn nhân xuất hiện vết thương trên mặt. Tuy nhiên, thương tích này có thể là do người này bị ngã và va phải một vật cứng và đây không phải là chính nguyên nhân dẫn đến cái chết.

Cơ quan điều tra đang tập trung khám nghiệm thi thể các nạn nhân để làm rõ nguyên nhân cái chết; đồng thời đặt giả thuyết điều tra về người thứ 7 ban đầu đăng ký phòng khách sạn cùng với các nạn nhân. Cảnh sát Thái Lan xác định, 2 trong số 6 người thiệt mạng là Chong Sherine, 56 tuổi và Dang Hung Van, 55 tuổi, đều có quốc tịch Mỹ. 4 nạn nhân còn lại mang quốc tịch Việt Nam, gồm Thi Phuong Lan Nguyen, 47 tuổi; Hong Thanh Pham, 49 tuổi; Dinh Phu Tran, 37 tuổi và Thi Phuong Nguyen, 46 tuổi.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra đang thu thập các đoạn trích xuất camera an ninh từ khi các nạn nhân xuống máy bay, cũng như tại các khu vực gần khách sạn để làm rõ vụ việc. Dân Việt dẫn nguồn từ Matichon, lực lượng chức năng đã kiểm tra camera trước lối vào khách sạn và ghi nhận hình ảnh 6 nạn nhân kéo valy vào phòng khách sạn. Trước đó, 6 vị khách đến khách sạn vào 2 đợt vào ngày 13 và 14/7.

Nhóm khách người Việt kéo valy vào khách sạn ở Thái Lan ngày 15/7/2024. Ảnh: Matichon

Một đoạn hình ảnh ghi nhận vào chiều 15/7 cho thấy, 6 vị khách này đều đi về phòng 502. Đến ngày 16/7, vụ việc 6 người Việt tử vong trong khách sạn tại Bangkok được phát hiện. Tờ Matichon cũng tiết lộ về dòng thời gian ghi nhận được từ camera an ninh quan sát phía ngoài phòng 502 vào ngày 15/7, nơi phát hiện ra 6 người Việt tử vong bất thường. Nội dung tóm tắt như sau:

11:20:31 sáng: Nhân viên đến nhận quần áo và giao áo khoác.

Tiết lộ sốc về nguyên nhân 6 người Việt tử vong bất thường ở Bangkok12:00:36 trưa: Ông Tran Dinh Phu đi ra với một túi nilon màu trắng.

13:01:09 chiều: Nhân viên dọn phòng ra khỏi phòng 501 và vào phòng 502 (hiện trường vụ án).

13:13:04 chiều: Nhân viên dọn phòng lấy ga trải giường ra khỏi phòng 502.

13:15:57 chiều: Nhân viên dọn phòng mang ga trải giường vào phòng 502.

13:29:20 chiều: Nhân viên dọn phòng đi ra khỏi phòng 502.

13:53:36 chiều: Nhân viên phục vụ phòng mang thức ăn vào.

13:58:18 chiều: Nhân viên phục vụ phòng rời khỏi phòng.

14:04:33 chiều: Bà Thi Nguyen Phuong đi vào mang theo vali hồng.

14:05:26 chiều: Ông Pham Hong Thanh, mặc áo sơ mi trắng và quần, kéo vali đen, đi vào phòng.

14:09:41 chiều: Bà Thi Nguyen Thuong Lan mặc áo hồng, kéo vali hồng, đi vào phòng.

14:09:56 chiều: Ông Hung Dang Van mang túi đen và đỏ, tay trái cầm túi đen và tay phải cầm túi xám, đi vào phòng.

14:11:29 chiều: Bà Sherine Chong, bà Thi Nguyen, ông Hong Pham Thanh và ông Hung Dang Van đi ra khỏi phòng. Bà Thi Nguyen Phuong Lan ở lại phòng một mình.

14:13:38 chiều: Ông Hung Dang Van đi vào phòng 502.

14:14:20 chiều: Ông Hung Dang Van đi ra khỏi phòng.

14:15:04 chiều: Ông Hung Dang Van quay lại phòng mang theo túi nhựa. Ông Dinh Tran Phu kéo vali đen và đi theo sau, sau đó đưa vali cho ông Hung, người đẩy vali vào phòng và cả hai đi ra.

14:17:43 chiều: Ông Hung đi vào lại phòng.

14:17:51 chiều: Ông Dinh, Bà Sherine, Bà Thi Nguyen và Ông Hong Pham bắt đầu vào phòng 502.

14:17:52 chiều: Tất cả mọi người đều ở trong phòng.

Dòng thời gian thể hiện các nạn nhân tập trung vào phòng 502 vào chiều ngày 15/7. Ảnh: Matichon.

Tin nổi bật