Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ 2 nam sinh ép bạn uống nước sôi: Cách xử lý gây bất bình

  • Thùy Dung
(DS&PL) -

Người dân Trung Quốc cho rằng, vụ việc 2 nam sinh ép bạn uống nước sôi cần được xử lý thích đáng nhằm mang tính răn đe, nêu gương.

Sau vụ việc 2 nam sinh ép bạn uống nước sôi được phát giác, cảnh sát địa phương đã can thiệp để mở cuộc điều tra. Đồng thời nhà trường cũng tăng cường giáo dục, tư vấn cho các học sinh liên quan để ngăn chặn những sự việc tương tự tái diễn.

Nam sinh họ Triệu nhập viện trong tình trạng miệng, môi phồng rộp nghiêm trọng, vùng mặt và ngực bị bỏng nhiều chỗ.  Ảnh: Line

Tuy nhiên dân tình còn bức xúc hơn khi phía cơ quan chức năng mô tả sự việc là học sinh "ẩu đả", không xác nhận đây là bắt nạt học đường.

Được biết, hình phạt với 2 học sinh Lưu và Hách cũng không được nêu rõ. Cách nhìn nhận sự việc từ phía người có thẩm quyền và những thông báo được đưa ra khiến mọi người bức xúc vì vẫn đi theo những "công thức" đơn giản hóa sự việc như từ trước đến nay.

Nhiều người cho rằng nếu tiếp tục xử lý “lỏng lẻo” thì bạo lực học đường vẫn sẽ diễn ra thường xuyên và kéo dài.

Nhiều cư dân mạng bình luận: "Mâu thuẫn bạn bè à? Đang đánh nhau mà đổ nước sôi vào miệng à?", "Việc nghiêm trọng như vậy chỉ cần vài lời là có thể xong chuyện?"...

Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi rằng cách trả lời như vậy là nhằm trốn tránh những sự việc nghiêm trọng để giữ gìn hình ảnh của nhà trường? Cách xử lý "tránh nặng tìm nhẹ" luôn xảy ra phổ biến và đây cũng là một tác nhân khiến bạo lực học đường không thể bị đẩy lùi.

Như đã đưa tin trước đó, nam sinh họ Triệu  có mâu thuẫn với hai bạn nam cùng lớp là Lưu và Hách. Khi thấy Triệu chỉ có một mình, Lưu và Hách cùng nhau khống chế, lấy nước sôi đã chuẩn bị trước đổ vào miệng bạn mình bắt uống, khiến vùng miệng, môi nạn nhân bị phồng rộp nghiêm trọng, vùng mặt và ngực bị bỏng nhiều chỗ.

Mãi đến khi một thầy giáo phát hiện ra sự việc, Triệu mới được đưa vào bệnh viện điều trị. Sau khi được cấp cứu và điều trị hơn một tuần, Triệu bình phục dần và được xuất viện, về nhà tiếp tục hồi phục, theo dõi.

Vụ việc gây chấn động dư luận Trung Quốc thời gian qua.

T.D (T/h)

Tin nổi bật