Đóng

Vợ thẳng chân đạp chồng rơi xuống hồ cá Koi, biết lý do cư dân mạng đồng loạt "quay xe"

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Người đàn ông Trung Quốc gây bão mạng khi đăng clip bị vợ đá xuống hồ vì mải cho cá ăn mà quên đưa con đi học.

Trên mạng xã hội Douyin, một người đàn ông tên Shuai Shuai mới đây bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ đoạn video dài 11 giây từ camera trong sân nhà. Hình ảnh ghi lại cảnh anh đang thong thả ngồi cho cá Koi ăn thì bất ngờ bị vợ từ trong nhà bước ra, tung chân đá thẳng khiến anh rơi xuống hồ.

Video: Shuai Shuai/Phụ nữ số

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, được nhiều fanpage chia sẻ với tiêu đề hài hước như: “Người đàn ông đang cho cá ăn thì bị vợ ra tay”. Sự việc lập tức gây tranh luận sôi nổi, nhiều người tò mò không hiểu vì lý do gì mà người vợ có hành động mạnh tay như vậy. Không ít ý kiến chỉ trích cho rằng hành vi này có thể gây nguy hiểm, song cũng có người bênh vực, cho rằng hẳn phải có lý do đằng sau.

Từ khóa “Người đàn ông cho cá ăn bị vợ đá xuống hồ” nhanh chóng lọt top tìm kiếm nổi bật trên Weibo, thu hút hàng chục triệu lượt thảo luận.

Trước sức nóng dư luận, Shuai Shuai đã phải đăng thêm một clip dài 26 giây, tiết lộ toàn bộ diễn biến và nguyên nhân vụ việc.

Trong video mới, anh thừa nhận lỗi hoàn toàn thuộc về mình. Hôm đó, do quá mải mê chăm đàn cá, anh quên mất nhiệm vụ đưa con đi học dù vợ đã nhắc nhở nhiều lần.

“Đây là video gốc. Tôi sai thật, cứ lo cho cá ăn mà quên con đi học. Vợ tôi tức quá nên mới đá một cú”, Shuai Shuai chia sẻ. Anh cũng cho biết bản thân biết bơi, lập tức tự trèo lên bờ và xin lỗi vợ con, hứa sẽ không để đam mê nuôi cá ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình nữa.

Được biết, Shuai Shuai là một người chơi cá lâu năm, thậm chí lập cả kênh Douyin chuyên chia sẻ sở thích này. Anh cho hay vợ không hề cấm cản, chỉ yêu cầu anh cân bằng giữa đam mê và trách nhiệm.

Sau khi sự thật sáng tỏ, nhiều cư dân mạng đã “quay xe”, chuyển sang thông cảm và ủng hộ người vợ. Không ít người kể bản thân từng rơi vào tình huống tương tự và hiểu cảm giác bức bối: “Gọi mãi không nghe, con trễ học mà vẫn ngồi ung dung cho cá ăn, thế này còn nhẹ!”, một tài khoản bình luận.

Tuy vậy, vẫn có ý kiến khuyên người vợ nên chọn cách xử lý ôn hòa hơn vì việc đạp thẳng xuống nước tiềm ẩn rủi ro, nhất là nếu chồng không biết bơi hoặc có vấn đề sức khỏe. Ngoài ra, hành động này cũng có thể tạo tiền lệ xấu cho con trẻ nếu bắt chước theo.

Tin nổi bật