Theo VTC New, một người đàn ông họ Trương ở Liêu Ninh, Trung Quốc, đã rơi vào vòng lao lý sau khi bán số thuốc giảm đau còn lại của người vợ đã mất vì ung thư.
Vợ ông Trương được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào năm 2019 và đã sử dụng các loại thuốc như OxyContin, Pembrolizumab và Tramadol để giảm đau cho đến khi qua đời vào tháng 3/2022. Thấy số thuốc này còn hạn sử dụng và có giá trị, ông Trương đã bán lại cho một người đàn ông họ Văn với giá 220 nhân dân tệ (khoảng 800.000 đồng).
Ông Trương bị kết tội buôn bán ma túy vì bán lại thuốc giảm đau của người vợ quá cố. Ảnh: Elephant News.
Chỉ sáu ngày sau giao dịch, người mua đã nhắn tin cho ông Trương với nội dung: "Tôi nghiện nếu sử dụng trong thời gian dài. Tôi cảm thấy khó chịu nếu không dùng". Ngay sau đó, ông Trương đã bị cảnh sát bắt giữ vì nghi ngờ buôn bán ma túy.
Ngày 24/8/2023, tòa án đã tuyên bố ông Trương phạm tội buôn bán ma túy, chịu mức án 6 tháng tù giam và phạt 2.000 nhân dân tệ (gần 7,3 triệu đồng). Nguyên nhân chính là do tramadol hydrochloride và oxycodone hydrochloride – các hoạt chất trong thuốc ông Trương bán – là thuốc hướng thần bị kiểm soát. Tòa án cũng nhận định ông Trương đã bán chúng cho những người có tiền sử lạm dụng ma túy.
Sau khi ra tù, cuộc sống của ông Trương gặp vô vàn khó khăn: ông mất việc, việc xét duyệt lý lịch chính trị của con trai bị ảnh hưởng, và mẹ già 87 tuổi không còn chỗ dựa. Điều này đã đẩy ông vào tình trạng áp lực tinh thần và gánh nặng tài chính lớn.
Tuy nhiên, một số luật sư cho rằng tội buôn bán ma túy đòi hỏi phải có ý định cố ý buôn bán ma túy. Trong trường hợp của ông Trương, việc bán thuốc của vợ chỉ nhằm tránh lãng phí và ông nghĩ rằng những loại thuốc này sẽ giúp ích cho bệnh nhân, không hề có mục đích kiếm lời.
Bằng chứng là biên bản trò chuyện giữa hai bên chỉ đề cập đến tình trạng phụ thuộc thuốc, không hề có bất kỳ tuyên bố rõ ràng nào về việc sử dụng ma túy. Hơn nữa, kết quả xét nghiệm nước tiểu của người mua (ông Văn) là âm tính với ma túy. Những yếu tố này cho thấy hành vi của ông Trương có thể không cấu thành tội buôn bán ma túy.
Vì vậy, ông Trương đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Nhân dân cấp trung Thẩm Dương và gần đây nhất là Tòa án Nhân dân cấp cao Liêu Ninh, nhưng tất cả các đơn kháng cáo đều bị bác bỏ.
Tại Việt Nam, vào năm 2024, người đàn ông tên C. (Hải Phòng) cũng phải nhận án tù do mua má tuý làm thuốc giảm đau vì mắc bệnh ung thư.
Theo đó, ông khai nhiều năm bị bệnh ung thư phổi và ung thư vòm họng phải chống chọi với những cơn đau vượt quá sức chịu đựng, vì thế nảy sinh ý định mua ma túy dùng giảm đau.
Ngày 11/7/2024, ông đi xe buýt từ nhà ở phường Bàng La đến khu vực đường tàu Cầu Đất, quận Ngô Quyền, Hải Phòng mua ma túy. "Tôi đi bộ vào gặp một phụ nữ không quen biết mua 7 gói heroin với giá 500 nghìn đồng, rồi cho vào túi quần, đi xe buýt về", ông C. khai.
Tại nhà, ông C. giấu ma túy trong lọ nhựa ở bếp, khi nào đau sẽ mang ra dùng.
Hành tung đáng ngờ của ông C. đã bị Công an phường Bàng La để ý.
Ngày 15/7/2024, công an phường đến nhà ông C. đưa giấy mời lên làm việc thì phát hiện trên bàn uống nước có hai tờ tiền giấy được cuộn tròn, bọc băng dính.
Ông C. thừa nhận đó là dụng cụ để hít ma túy khi đau và khai luôn chỗ đang giấu 7 gói heroin, trọng lượng 0,24 g, nhưng chưa dùng. 10 ngày sau, ông bị khởi tố, theo Vnexpress.