May mắn đã đến với cô On Phakdeengam (49 tuổi) – chủ một nhà hàng ở Rayong (Thái Lan) theo cách không ngờ nhất. Cụ thể, theo The Thaiger, ngày 16/5, ngôi làng Ban Yang En yên tĩnh ở Mueang Thap Mon (quận Khao Chamao, tỉnh Rayong) vỡ òa trong niềm vui sau khi kết quả xổ số được công bố.
Hai tờ vé số của cô On Phakdeengam trúng giải nhất, cùng với con số trúng thưởng 251309, đem về cho cô giải thưởng 12 triệu baht (hơn 9,3 tỷ đồng). Trong nước mắt hạnh phúc, chủ nhà hàng đã chia sẻ câu chuyện kỳ lại phía sau con số may mắn.
Người phụ nữ trúng số hơn 9,3 tỷ đồng. Ảnh: The Thaiger
“Khoảng 1 tháng trước, cháu trai tôi đang đi giao sầu riêng thì một trong các bánh xe bất ngờ rơi ra. Đặc biệt, bánh xe này đã văng lên mái nhà của một người họ hàng và số nhà của họ là 309. Chuyện đó thực sự thu hút sự chú ý của tôi”, cô On Phakdeengam kể.
Chủ nhà hàng mua vé số có số này vào đầu tháng 5 nhưng không trúng. Dù vậy, cô không bỏ cuộc mà vẫn mua lại số đó cho kỳ quay vào giữa tháng và lần này, may mắn đã mỉm cười với người phụ nữ 49 tuổi. Thông tin cô On Phakdeengam trúng số nhanh chóng lan truyền. Gia đình, bạn bè cùng người dân địa phương đều đến chúc mừng, khắp nhà rộn rã tiếng cười.
Theo KhaSod, cô On Phakdeengam đã đến Đồn cảnh sát Khao Chamao để đăng ký giải thưởng xổ số để đảm bảo mọi thứ được ghi chép đầy đủ. Khi được hỏi về kế hoạch với số tiền thưởng, cô nói: “Tôi muốn chia sẻ số tiền với gia đình, trả hết nợ và quyên góp một phần cho tổ chức từ thiện để mang lại may mắn và giúp đỡ những người gặp khó khăn".
Trước đó, vợ chồng anh Lamphong ở quận Yang Chum Noi (tỉnh Sisaket, Thái Lan) cũng may mắn trúng số 6 triệu baht (hơn 4,6 tỷ đồng) trong kỳ quay số xổ số của chính phủ vào ngày 1/5, với tờ vé trúng giải nhất có số 213388. Ngày 2/5, gia đình và người dân địa phương đã tập trung lại nhà anh để chúc mừng.