Theo NDTV, anh Raja Raghuvanshi (29 tuổi) và người vợ mới cưới Sonam (24 tuổi) được báo cáo là mất tích khi đang hưởng tuần trăng mật ở bang Meghalaya, Ấn Độ vào ngày 23/5. Một hướng dẫn viên du lịch đã nói với cảnh sát rằng cặp đôi mới cưới này được nhìn thấy lần cuối cùng với 3 người đàn ông không rõ danh tính khác vào ngày họ mất tích.
Gần 10 ngày sau, vào ngày 2/6, thi thể của anh Raja đã được tìm thấy trong một hẻm núi sâu, và chiếc xe tay ga do cặp đôi thuê trước đó cũng được tìm thấy bị bỏ lại ở Sohrarim - cách bãi đậu xe Mawlakhiat vài km - với chìa khóa vẫn còn nguyên vẹn.
Cảnh sát xác nhận người phụ nữ đã nhận tội sát hại chồng vào tuần trăng mật. Ảnh: NDTV
Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn không thể tìm thấy Sonam cho đến ngày 8/6 khi cô này đến Ghazipur và liên lạc với anh trai mình. Cô đã bị cảnh sát bắt đi vài phút sau đó. Cảnh sát Meghalaya cho biết, cô Sonam đã ngoại tình và là người đứng sau âm mưu sát hại chồng.
"Sonam Raghuvanshi đã tự nguyện đầu thú tại đồn cảnh sát Nandganj ở quận Ghazipur, bang Uttar Pradesh và hiện đang được cảnh sát giam giữ an toàn. Các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành", Cảnh sát Meghalaya cho biết trong một tuyên bố chính thức.
Người đứng đầu lực lượng cảnh sát bang Meghalaya, ông Idashisha Nongrang xác nhận Sonam bị cáo buộc có liên quan đến việc lập kế hoạch sát hại chồng và đã thuê sát thủ để thực hiện tội ác. Những đối tượng có liên quan cũng đã bị bắt
"Trong vòng 7 ngày, Cảnh sát Meghalaya đã đạt được bước đột phá lớn trong vụ án. Ba kẻ tấn công nạn nhân từ Madhya Pradesh đã bị bắt, người phụ nữ đã đầu hàng và chiến dịch vẫn đang tiếp tục để bắt thêm kẻ tấn công còn lại", một quan chức của bang Meghalaya cho hay. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo NDTV và India Today