Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Thương tâm: Người đàn ông 62 tuổi tử vong trên đường đi cấp cứu vì tắc đường ở Ấn Độ

  • Phương Uyên
(DS&PL) -

Người đàn ông 62 tuổi ở Ấn Độ phải đi cấp cứu do bị ốm đột ngột và thời tiết xấu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Theo India Today, một người đàn ông đến từ Delhi, Ấn Độ đã tử vong ở Mussoorie sau khi bị kẹt xe do tắc đường nghiêm trọng trong quá trình được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Cụ thể, ông Kamal Kishore Tandon, 62 tuổi, đã đến Mussoorie để nghỉ dưỡng cùng gia đình vào ngày 5/6 và đang ở trong một căn hộ trên đường Motilal Nehru.

Tại đây, ông Tandon đột nhiên bị bệnh giữa thời tiết xấu và mưa lớn. Gia đình quyết định đưa ông đến Bệnh viện cộng đồng Landour gần đó. Ban đầu, họ gọi xe cứu thương qua dịch vụ cấp cứu 108 nhưng được thông báo xe phải mất gần 1 giờ mới đến nơi khi di chuyển từ Dehradun.

Người đàn ông tử vong trên đường đi cấp cứu vì tắc đường. Ảnh: India Today

Không còn lựa chọn nào khác, gia đình đã tự thu xếp phương tiện và cố gắng đưa ông Tandon đến bệnh viện. Tuy nhiên, những con đường hẹp của Mussoorie bị tắc nghẽn bởi xe cộ, bao gồm một số xe du lịch và các phương tiện du lịch khác, dẫn đến tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng.

Người dân địa phương và cảnh sát đã cố gắng giải quyết tình trạng kẹt xe, nhưng phải mất gần 45 phút tình trạng này mới chấm dứt. Tuy nhiên, khi đến được bệnh viện thì đã quá muộn, bác sĩ thông báo ông Kamal Kishore Tandon đã tử vong trên đường đi.

Gia đình cho rằng việc quản lý giao thông kém ở Mussoorie đã gây ra mất mát thương tâm này. "Chúng tôi đến đây để nghỉ dưỡng, nhưng giờ chúng tôi phải trở về với một thi thể. Sở quản lý và du lịch phải rút kinh nghiệm từ sự cố này để đảm bảo không có gia đình nào khác phải chịu đựng nỗi đau như gia đình chúng tôi", cháu của ông Tandon cho hay.

Một sĩ quan đđã xác nhận vụ việc thương tâm và thông tin thêm rằng rằng cảnh sát đã đến hiện trường nhanh chóng và thậm chí đã cố gắng thực hiện hô hấp nhân tạo. Ông kêu gọi du khách ngay lập tức gọi 112 trong bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào, đảm bảo rằng cảnh sát sẽ cung cấp mọi hỗ trợ có thể.

Tin nổi bật