Daily Mail đưa tin, theo truyền thông địa phương, người đàn ông giấu tên (59 tuổi), có vóc dáng khá nhỏ bé đã tử vong tại nhà triêng ở khu dân cư Campanha, ngoại ô thành phố Porto, Bồ Đào Nha vào rạng sáng 11/8 (giờ địa phương).
Vợ nạn nhân, người lớn hơn chồng một tuổi và nặng hơn 100 kg, được cho là vấp ngã khi bước xuống giường để tiến về phía chồng lúc ông này đang nằm trên sàn nhà. Tai nạn bất ngờ này đã khiến người vợ ngã đè trực tiếp lên người chồng. Do bị kẹt giữa giường và tường, người phụ nữ không thể đứng lên được nà chỉ có hét lên kêu cứu.
Nghe thấy tiếng kêu, những người hàng xóm nhanh chóng chạy sang, nỗ lực nhấc bà ra khỏi người chồng. Tuy nhiên, khi lính cứu hỏa và nhân viên y tế có mặt trại hiện trường, người chồng đã bất tỉnh. Dù được lực lượng cứu hộ nỗ lực hồi sinh tim phổi, nạn nhân qua đời do ngạt thở.
Người đàn ông bị vợ nặng 100kg đè tử vong. Ảnh minh họa: NDTV
Truyền thông Bồ Đào Nha cho biết cân nặng là nguyên nhân chính khiến người vợ không thể tự đứng dậy khi bị kẹt. Dù không rõ cân nặng chính xác, bà được mô tả là "béo phì". Tờ Correio da Manha cho hay phải cần đến 5 người đàn ông mới nhấc được người phụ nữ ra khỏi chồng.
Sau khi điều tra, cảnh sát loại trừ khả năng án mạng, kết luận đây là một tai nạn hy hữu. "Nguyên nhân được xác định là ngạt thở do tai nạn. Đây rõ ràng là một cái chết bất thường nhưng không có yếu tố tội phạm. Người vợ chỉ bị vấp ngã khi rời giường và định tiến lại gần chồng đang nằm trên sàn", một nguồn tin thân cận vụ việc cho biết.
Người vợ đã được hỗ trợ tư vấn tâm lý sau sự việc. Theo truyền thông địa phương, hai người chung sống như vợ chồng trong nhiều năm nhưng chưa đăng ký kết hôn.
Một sự cố tương tự cũng từng xảy ra tại Nga vào năm 2021. New York Post thông tin, sự việc hy hữu này xảy ra tại một gia đình ở thành phố Novokuznetsk, vùng Kemerovo, phía tây nam Siberia, Nga. Người vợ được xác nhận là Tatyana. O (45 tuổi), nặng 101kg, còn người chồng tên Aidar.
Theo các bằng chứng trong vụ án, con gái của cặp đôi nhìn thấy bố mình bị mẹ đè xuống giường. Không biết làm cách nào, cô bé đã chạy sang cầu cứu những người hàng xóm gần nhà. Một người phụ nữ theo chân cô con gái đến nhà nhưng nghĩ rằng cặp vợ chồng đang mâu thuẫn nên đã để họ tự giải quyết và quay về.
Tatyana cho biết cô chỉ muốn giúp chồng “bình tĩnh lại” sau khi cả hai đã uống rượu. Khi thấy chồng đã bất tỉnh, cô sợ hãi, lay chồng và la hét lớn khiến người hàng xóm vừa sang phải quay lại và gọi xe cấp cứu. Tuy nhiên, anh Aidar được cho là đã tử vong tại chỗ.
Cuộc khám nghiệm y khoa sau đó xác nhận Aidar tử vong vì "ngạt do hệ hô hấp bị cản trở" sau khi úp mặt xuống đệm. Tatyana đã ngồi lên cổ chồng, dùng cả hai chân ghì khiến anh không nhấc mặt lên được.
Tại phiên xét xử đầu tiên, tòa phán quyết Tatyana sơ ý gây chết người. Cô bị kết án 18 tháng lao động cải tạo và phải trả khoảng 2.800 USD cho "thiệt hại về mặt đạo đức". Tuy nhiên, sau đó, Ủy ban Điều tra Nga thông báo họ sẽ áp cáo buộc giết người đối với Tatyana.
Theo Daily Mail, The Mirror và NYP