Ngay sau khi sinh con chưa đầy một ngày, chị Phạm Thái Vân, sống tại thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, đã phải trải qua một cú sốc tinh thần tột độ: người chồng đang trong thời gian ly thân bất ngờ bế con trai rời khỏi bệnh viện và chỉ đồng ý để mẹ gặp lại con nếu chị chịu hoàn trả số tiền sính lễ ngày cưới lên tới 70.000 tệ (khoảng 251 triệu đồng).
Theo Thời báo Văn học Nghệ thuật, Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi chị Vân đăng tải bài viết kêu cứu. Theo chia sẻ, chị và chồng là anh Mao Bân Bân đã kết hôn năm 2020. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân nhanh chóng rạn nứt do nhiều mâu thuẫn, và đến tháng 5/2021, cả hai quyết định sống ly thân.
Ngày 28/9/2021, chị Vân sinh mổ con trai tại bệnh viện Nhân Dân huyện Vũ Sơn. Trước khi lâm bồn, chị cũng thông báo với Mao Bân Bân, sau đó anh ta cùng mẹ đẻ đến bệnh viện chờ chị sinh con. Khoảng 15h, vì quá bức xúc khi cả chồng lẫn mẹ chồng đều không hỏi han mình lấy 1 câu, chị Phạm Thái Vân đã cãi vã với Mao Bân Bân.
Vợ mới sinh được 14 tiếng, chồng đã bế con mới sinh đi mất, ép trả 251 triệu đồng mới cho gặp lại. Ảnh minh họa.
Đến khoảng 17h cùng ngày, các bác sĩ và y tá ở bệnh viện nhìn thấy Mao Bân Bân bế con đi mất. Lúc phát hiện con trai không còn trong phòng, chị Vân hoảng hốt liên lạc với chồng và cầu xin anh ta đưa đứa trẻ quay trở lại. Bởi lẽ bé mới chỉ được tiêm 2 mũi vaccine cơ bản, chưa hoàn tất kiểm tra sức khỏe sơ sinh, và quan trọng hơn, vẫn cần sự chăm sóc đặc biệt từ mẹ. Thế nhưng, người chồng thẳng thừng từ chối, không màng đến sự an nguy của con trai.
Không còn lựa chọn, chị Vân đành báo cảnh sát. Tuy nhiên, vì hai người vẫn chưa chính thức ly hôn nên theo pháp luật, họ vẫn là vợ chồng hợp pháp, khiến sự việc được xem là tranh chấp nội bộ gia đình, không đủ điều kiện lập án hình sự.
Người mẹ đáng thương vô cùng lo lắng cho sức khoẻ của cậu con trai nhỏ. Đứa bé mới chỉ được tiêm 2 mũi cơ bản sau sinh, còn chưa được kiểm tra sức khoẻ sơ sinh một cách toàn diện.
Theo Tri thức trẻ, Mao Bân Bân kiên quyết đòi bằng được khoản tiền sính lễ thì mới cho con quay về với mẹ. Bên cạnh đó, anh ta còn yêu cầu chị Phạm Thái Vân phải lập tức xoá bài đăng trên Weibo về sự việc này. Chị Phạm Thái Vân cũng xác nhận trước khi kết hôn chị đã nhận 70.000 tệ tiền sính lễ từ gia đình chồng. Không chỉ đòi lại khoản tiền này, Mao Bân Bân còn muốn sau đó sẽ tiếp tục bàn về việc ly hôn, đồng thời cũng tranh quyền nuôi con trai chung của 2 người.
Người chồng kiên quyết đòi bằng được khoản tiền sính lễ thì mới cho con quay về với mẹ. Ảnh minh họa.
Hiện cặp đôi vẫn chưa thể đi đến thống nhất sau nhiều lần thương thảo, chị Phạm Thái Vân vẫn chưa được đón con về. Cơ quan chức năng cũng đang tích cực tiến hành hoà giải để sự việc sớm kết thúc.
Câu chuyện không chỉ khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, mà còn khiến nhiều người đau lòng. Sau khi sinh, người phụ nữ cần nhất là sự nghỉ ngơi và chăm sóc để phục hồi sức khỏe, nhưng chị Vân lại phải gồng mình đối mặt với cú sốc tinh thần tột cùng. Việc mang đứa trẻ vừa lọt lòng ra làm điều kiện để đòi tiền thực sự là hành vi không thể chấp nhận, càng không xứng đáng với hai chữ “người cha”.
Không ít cư dân mạng bày tỏ sự bức xúc: "Một người cha thực sự sẽ không nhẫn tâm tách con ra khỏi mẹ khi con còn đỏ hỏn như vậy", "Đây là tống tiền chứ đâu phải chuyện gia đình", "Thật tội nghiệp cho người mẹ vừa trải qua cuộc mổ sinh đau đớn, lại còn phải chịu cảnh mất con trong tay người chồng máu lạnh"...