Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vợ cùng đồng phạm lên kế hoạch sát hại chồng vì ngoại tình, phút cuối máu lạnh gây phẫn nộ

  • Thùy Dung (Theo Daily Voice)
(DS&PL) -

Tại bãi đậu xe, người chồng bị bắn chết. Hành động kế tiếp của người vợ đã khiến nhiều người sững sờ vì sự tàn nhẫn.

Tháng 12/2024, một người đàn ông Mỹ đã bị sát hại trong một vụ án có nhiều tình tiết phức tạp tại bãi đỗ xe khi đang đi mua sắm cùng vợ.

Người chồng phản bội bị sát hại ngay bãi đỗ xe

Vào chiều thứ Bảy ngày 7/12/2024, Brenda Rodriguez, 51 tuổi, cùng chồng là Hector Manuel Garcia Gomez, 46 tuổi, lái chiếc Nissan Rogue đi mua sắm. Khoảng 18h chiều, họ dừng xe tại bãi đỗ của một cửa hàng trên đường MacArthur, số 1100, ở Whitehall, Allentown, Pennsylvania, Mỹ. Garcia Gomez vào cửa hàng, còn Rodriguez ở lại trong xe.

 Garcia Gomez đã bị sát hại tại một bãi đậu xe. Ảnh: Courtesy of GoFundMe "Hector M. Garcia"/Hector Y. Gracia

Theo điều tra, khi Garcia Gomez quay lại xe, một chiếc Honda Civic màu sáng đỗ phía sau bất ngờ xả súng, trúng bụng anh. Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Lehigh Valley-Cedar Crest ở Salisbury Township, Garcia Gomez đã qua đời một giờ sau đó.

Ban đầu, Rodriguez khai với cảnh sát rằng cô không biết ai đã bắn chồng mình và cũng không có lý do gì để ai đó muốn sát hại anh.

Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, cảnh sát đã phát hiện ra sự thật: Rodriguez chính là người lên kế hoạch cho vụ giết người này. Động cơ của cô được cho là để trả thù việc Garcia Gomez ngoại tình.

Hành động máu lạnh đến khó ngờ

Cảnh sát phát hiện ra chiếc xe Honda Civic đỗ phía sau xe của nạn nhân thuộc về Martinez-Ramos và chính anh ta là người đã nổ súng. Martinez-Ramos và nạn nhân chỉ quen biết sơ sài, vậy động cơ gây án của anh ta là gì?

Martinez-Ramos (tên đầy đủ Christian Martinez-Ramos, 35 tuổi) từng có quan hệ tình cảm và sống chung với Liz Marie Pacheco (37 tuổi). Chính Pacheco là người đã thông báo cho Rodriguez về việc chồng cô ngoại tình với một người phụ nữ sống gần căn hộ của Pacheco.

Rodriguez khai với cảnh sát rằng cuộc gọi cuối cùng giữa cô và Pacheco diễn ra trước buổi trưa ngày xảy ra vụ án. Tuy nhiên, dữ liệu cuộc gọi cho thấy họ đã liên lạc ngay trước thời điểm vụ nổ súng xảy ra. Sau đó, Rodriguez thừa nhận đã gọi cho Pacheco trước khi chồng cô bị sát hại.

Cuộc gọi này nhằm mục đích thông báo vị trí của Garcia Gomez cho Martinez-Ramos. Vài phút sau, Martinez-Ramos xuất hiện và gây án.

Sau khi Garcia Gomez bị bắn, camera an ninh ghi lại cảnh Rodriguez vẫn ngồi trong xe hơn 22 giây. Sau đó, cô bình tĩnh bước ra ngoài, chỉnh trang quần áo, đầu tóc, rồi thong thả vào cửa hàng mua sắm như không có chuyện gì xảy ra. Hành động lạnh lùng này đã gây phẫn nộ trong dư luận.

Theo hồ sơ tòa án, trên đường đến bệnh viện, Garcia Gomez đã gọi cho người tình và nói rằng "gã ở tầng trên đã bắn anh". Cảnh sát cho biết Garcia Gomez và Martinez-Ramos quen biết nhau trước khi xảy ra vụ án.

Qua điều tra, cảnh sát xác định Rodriguez đã lên kế hoạch sát hại chồng sau khi phát hiện anh ngoại tình với một phụ nữ ở Allentown.

Trong khi đó, giữa Martinez-Ramos, Pacheco và Garcia Gomez được cho là đã có mâu thuẫn từ trước. Lợi dụng điều này, Rodriguez đã thuê Martinez-Ramos sát hại chồng mình.

Brenda Rodriguez, 51 tuổi, đã bị bắt vào thứ Hai, ngày 28/1, và hiện đang bị giam giữ tại Nhà tù Quận Lehigh mà không được bảo lãnh.

Trong phiên tòa diễn ra vào cuối tháng 1, Brenda Rodriguez, 51 tuổi, cư dân Hạt Carbon, đã bị buộc tội xúi giục giết người, âm mưu tấn công nghiêm trọng và hành hung nghiêm trọng.

Các đồng phạm của cô, Christian Martinez-Ramos, 35 tuổi, và Liz Marie Pacheco, 37 tuổi, cả hai đều sống tại số 500 phố North Fifth ở Allentown, mỗi người bị buộc tội giết người và hành hung nghiêm trọng, cùng các tội danh liên quan. Tuy nhiên, bản án cuối cùng cho các bị cáo vẫn chưa được đưa ra.

Tin nổi bật