Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vợ chồng ở Quảng Trị có 8 cô con gái xinh đẹp đều có bằng thạc sĩ và cử nhân

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Trong 8 người con gái của cô chú, 2 người đã có bằng thạc sĩ (1 về y dược và 1 về kinh tế), 1 cử nhân sư phạm và 5 cử nhân kinh tế.

Tại Quảng Trị, vùng đất miền Trung quanh năm nắng gió, thiên tai nhưng truyền thống hiếu học vẫn luôn được giữ gìn và phát huy. Nhiều gia đình dù điều kiện có khó khăn đều mong muốn cho con cái học hành đến nơi đến chốn, bởi vì chỉ có học mới có cơ hội để thay đổi cuộc đời. Thời gian gần đây, câu chuyện về gia đình đông con gái tại Quảng Trị với thành tích học tập đáng nể nhận được nhiều sự ngưỡng mộ. 

Chia sẻ về 8 cô con gái đã trưởng thành của mình, ông Dương Đình Thương (Quảng Trị) không giấu được sự tự hào. Cả 8 công chúa nhà ông Thương đều được ăn học đàng hoàng và có năng lực học cao, sau khi ra trường đều làm việc trong các cơ quan, công ty lớn hoặc làm chủ, mở thương hiệu kinh doanh riêng.

Cả 8 công chúa nhà chú Thương đều được ăn học đàng hoàng và có năng lực học cao. Ảnh: Tạp chí Nông thôn Việt.

Được biết, gia đình ông Thương quê gốc ở thôn Bích La Trung (xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), hiện đang sinh sống và làm việc tại huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai), đồng thời thường xuyên đi về tại quận Hải Châu (Đà Nẵng). 

Ông Thương kể, vợ chồng ông sinh người con đầu tiên vào năm 1982 và sinh người con cuối cùng vào năm 1997. Năm 1998, ông đưa vợ con lên Gia Lai lập nghiệp, đến năm 2008 lại chuyển về Đà Nẵng để các con có môi trường học tập tốt hơn. Suốt những năm tháng đó, gia đình ông trải qua nhiều khó khăn, vất vả nhưng vẫn luôn đoàn kết, yêu thương, đùm bọc nhau. Với truyền thống ham học hỏi, nỗ lực vì một tương lai tươi sáng, 8 cô con gái của ông đều chăm chỉ học tập và hiện tại đều đã “công thành danh toại”.

Chia sẻ trên Tạp trí Nông thôn, ông Thương tự hào kể về các con mình. “Con gái cả của tôi là Dương Thị Ly Ly – cử nhân kinh tế, hiện làm giám đốc công ty bất động sản ở Gia Lai. Con gái hứ hai là Dương Thị Ly Na – cử nhân sư phạm, hiện dạy học ở Gia Lai. Con gái thứ ba là Dương Thị My Ny – thạc sỹ kinh tế, hiện làm việc tại một công ty lớn ở Đà Nẵng. Con gái thứ tư là Dương Thị Kim Yến, hiện là chủ thương hiệu thời trang hàng hiệu ở Đà Nẵng. Con gái thứ năm là Dương Thị Năm, làm tiệc trong một ngân hàng ở Đà Nẵng. Con gái thứ sáu là Dương Thị Hà Trang- cử nhân kinh tế, hiện kinh doanh quán cà phê. Con gái thứ bảy là Dương Thị Thúy Nga- cử nhân kinh tế, hiện là trợ lý cho chị gái. Con gái thứ tám là Dương Thị Thúy Vy- thạc sỹ y dược, hiện làm việc tại Đà Nẵng”.

Hiện tại, vợ chồng ông Thương đã có 10 cháu ngoại, trong đó có 4 cháu trai và 6 cháu gái. Ảnh: Tạp chí Nông thôn Việt.

Nhiều năm dài đằng đẵng, vợ chồng ông chăm chỉ làm lụng, sống tiết kiệm để có tiền nuôi 8 người con ăn học. Các con ông học hết lớp 12 rồi lần lượt vào đại học, đến năm 2020, tất cả đã hoàn thành việc học và có công ăn việc làm ổn định.

“Trong quá trình các con học Đại học, vợ chồng tôi cũng phải vay mượn và nỗ lực, bằng mọi giá cho các con ăn học. Cũng may mắn là các con đều ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, không đua đòi với xã hội, yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Đến nay đều đã trưởng thành nên tôi cũng mừng, vất vả bao nhiêu bây giờ được đền đáp”, ông Thương chia sẻ.

Trong 8 người con của ông đã có 5 người kết hôn. Hiện tại, vợ chồng ông Thương đã có 10 cháu ngoại, trong đó có 4 cháu trai và 6 cháu gái. Vợ chồng ông hiện sống tại Đà Nẵng, gần với 6 người con, hai người con còn lại sống và làm việc tại Gia Lai.

“Gia đình là sự nghiệp cuối cùng. Tất cả mọi sự nghiệp khác đều phục vụ cho mục đích, đó là chính gia đình. Tất cả sự hy sinh của ba mẹ dành cho các con nay được đền đáp. Mặc dù chưa đầy đủ nhưng cũng mãn nguyện”, ông Thương bày tỏ.

Hiện tại dù sinh sống xa quê hương nhưng mỗi dịp có đám tiệc, gia đình ông Thương đều về thăm Quảng Trị. 8 cô con gái xinh đẹp, giỏi giang và thành đạt là nguồn động lực to lớn với vợ chồng ông. Sau khoảng thời gian vất vả nuôi con, giờ đây hai vợ chồng có thể tận hưởng những chuyến du lịch, cuộc sống thoải mái hơn, được các con báo hiếu lúc tuổi già, theo Phụ nữ Pháp luật.

8 cô con gái xinh đẹp, giỏi giang và thành đạt là nguồn động lực to lớn với vợ chồng ông. Ảnh: Tạp chí Nông thôn Việt.

Hạnh phúc nhất của vợ chồng ông là luôn có các con ở bên quan tâm, động viên. Người cha cho biết, may mắn là các con ngoan, hiểu chuyện, biết yêu thương và giúp đỡ bố mẹ. Nhờ vậy, ông bà vượt qua được những giai đoạn khó khăn của đời người.

"Vợ chồng tôi nghiệm ra con trai hay con gái đều đáng giá miễn là mình yêu thương, bảo bọc các con", ông nói.

Ông Đình Thương thừa nhận, trong quá khứ vợ chồng ông bị gièm pha rất nhiều về việc sinh nhiều con, đặc biệt lại là “sinh con một bề”. Có người còn xem thường, cho rằng vợ chồng ông không thể nuôi các con đến nơi đến chốn.

"Họ bảo 'Nhà đông con ăn còn không đủ, lại còn mơ đại học nữa à'. Và thực tế là 8 đứa con tôi đều đã 'phổ cập đại học', công việc ổn định. Bố mẹ có thể yên âm an hưởng tuổi già. Từ trẻ đến giờ, tôi luôn có một quan điểm là 'Gia đình là sự nghiệp cuối cùng. Tất cả mọi thứ khác đều phục vụ cho một mục đích chính, đó là gia đình'", ông Thương tâm sự.

Tin nổi bật