NDTV đưa tin, ngày 16/8, cảnh sát cho biết, một người đàn ông đã sát hại hai người con khuyết tật của mình, trước khi treo cổ tự tử ở Silvassa, Ấn Độ, sau khi vợ bỏ đi.
Nạn nhân được xác định là Sunil Bhakare, 56 tuổi. Theo điều tra ban đầu, Bhakare đã dùng dây thừng đoạt mạng hai con trai Jay (18 tuổi) và Arya (10 tuổi) tại căn nhà thuê ở khu vực Samaravarni vào chiều 15/8, trước khi treo cổ tự vẫn.
Thanh tra Anil T.K, phụ trách đồn cảnh sát Silvassa, cho biết: “Khả năng cao người đàn ông này đã đầu độc các con trước khi ra tay sát hại. Vợ ông ta rời đi khoảng hai tuần trước, để lại anh ta một mình chăm sóc hai đứa trẻ. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến hành động tàn nhẫn này”.
Ảnh minh họa
Gia đình Bhakare có gốc từ Raigad, gần Mumbai và đã sinh sống tại Silvassa hơn 20 năm. Thi thể 3 cha con đã được đưa đi khám nghiệm tử thi, trong khi cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.
Trước đó, một vụ việc tương tự cũng gây rúng động dư luận. Vào đêm 2/4, tại khu Gabre Layout, gần đường Old Jewargi, thành phố Kalaburagi, bang Karnataka, một người đàn ông 45 tuổi bị cáo buộc đã sát hại vợ cùng 2 con trai rồi tự tử tại căn hộ của gia đình.
Người cha là Santosh Koralli, Trợ lý Kế toán cấp cao tại văn phòng Gescom. Các nạn nhân gồm vợ anh, bà Shruti (35 tuổi), và hai con trai Manish (9 tuổi) cùng bé Anish mới ba tháng tuổi. Theo cảnh sát, hai vợ chồng đã kết hôn được 10 năm nhưng cắt đứt liên lạc với gia đình và người thân suốt 7 năm qua.
Điều tra ban đầu từ lời khai hàng xóm cho thấy cặp đôi thường xuyên cãi vã. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy một mảnh giấy nhắn, song nguyên nhân chính xác dẫn tới bi kịch vẫn đang được làm rõ.