Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vay tiền tổ chức đám cưới cho con gái, người đàn ông dàn cảnh con trai bị bắt cóc để trốn nợ

  • Phương Uyên
(DS&PL) -

Không thể trả được số tiền đã vay để tổ chức đám cưới cho con gái, người đàn ông ở Ấn Độ dàn dựng cảnh con trai bị bắt cóc để trốn nợ.

Theo thông tin từ NDTV, ngày 18/4 vừa qua, người buôn đường thốt nốt Nawab Singh (46 tuổi ) đã đến đồn cảnh sát Jamunapar ở quận Mathura, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ để trình báo về việc con trai ông là Sonu (22 tuổi) bị bắt cóc.

Ông Singh cho biết những kẻ bắt cóc đang yêu cầu khoản tiền chuộc 1.500.000 Rupee (hơn 450 triệu đồng) mới đồng ý trả tự do cho anh Sonu.

Người đàn ông dàn cảnh con trai bị bắt cóc để trốn nợ. Ảnh: NDTV

Tuy nhiên, ngày 21/4, cảnh sát trưởng Shlok Kumar cho biết cuộc điều tra của cảnh sát cho thấy người đàn ông này và con trai đã lên kế hoạch dàn dựng một vụ bắt cóc giả để tránh phải trả số nợ lớn mà họ đang phải chịu.  

Ngay khi cảnh sát bắt đầu tìm kiếm người bị bắt cóc từ đoạn phim camera giám sát trong khu vực, họ đã phát hiện một thanh niên đáng ngờ đã ở trong một khách sạn địa phương vào ngày 18 và ngày 19/4.

Thông qua manh mối này, lực lượng cảnh sát đã lần ra vị trí của thanh niên được báo bị bắt cóc cùng với ông Singh và dần làm sáng tỏ câu chuyện đằng sau vụ việc.

Lực lượng chức năng cho biết cặp bố con này đã bị bắt tại thành phố Jaipur, bang Rajasthan vào ngày 20/4 và họ sẽ bị đưa đến cơ quan tư pháp để giam giữ.

Trong quá trình thẩm vấn, ông Nawab Singh khai rằng đã vay một khoản tiền lớn để tổ chức đám cưới cho con gái mình. Vụ bắt cóc giả được lập ra với mục đích lấy lòng thương cảm từ mọi người.

Người đàn ông cho rằng, bằng cách này ông có thể nhận được sự thông cảm của mọi người và cũng tránh được việc trả nón nợ khổng lồ ở một mức độ nào đó. 

Theo NDTV

Tin nổi bật