Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vạch mặt kẻ thủ ác (Kỳ 19): Ông chủ thợ may mất mạng vì "rước sói vào nhà"

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Trước những câu hỏi sắc bén của các điều tra viên, Lê Phước Hậu đã phải cúi đầu thừa nhận chính là hung thủ gây ra cái chết dã man với anh thợ may Phạm Ngọc S.

Tên thợ hớt tóc lấy oán trả ơn

Tối 9/10/2012, người dân phát hiện mùi tử khí nồng nặc từ nhà anh Phạm Ngọc S. (SN 1971, trú khối phố 4, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum). Sau khi phá cửa, cảnh sát phát hiện chủ nhà nằm chết trong phòng ngủ, thi thể đang phân hủy.

Khám nghiệm tử thi, cảnh sát nhận định anh này đã chết khoảng 5 ngày, trên người có nhiều vết thương... Nhẫn, ví tiền, điện thoại và xe máy của nạn nhân không còn.

Xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản dã man nên công an khởi tố vụ án và lập chuyên án truy bắt hung thủ. Quá trình điều tra cho thấy, anh S. sống độc thân, làm thợ may ở địa phương. Nạn nhân sống khép kín và chưa từng có thù oán với ai nên nhiều khả năng hung thủ phải là người quen biết.

Suốt nhiều ngày điều tra, vụ án tưởng chừng đi vào ngõ cụt. Đến 16/10/2012, một thông tin được người dân cung cấp là từng thấy anh S uống cà phê chung với thanh niên tên Hậu cùng ngụ tại địa phương. Đây là đối tượng không nghề nghiệp, mới trở về quê và thường xuyên tụ tập ăn chơi. Thời điểm nạn nhân chết thì Hậu cũng “mất tích”.

Từ những biểu hiện khả nghi của tên Hậu, cộng với một số tình tiết thu thập được, lực lượng công an khẳng định chắc chắn Lê Phước Hậu là đối tượng tình nghi số 1.

Theo tin tức trên VnExpress, khoảng 10h30 ngày 17/10/2012, khi Hậu vừa đi chuyến xe đò từ TP.HCM về huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) thì bị trinh sát bắt. Kiểm tra hành chính, trinh sát phát hiện đối tượng đang sử dụng chính chiếc ví “hàng hiệu” đã cướp được của nạn nhân.

Qua đấu tranh căng thẳng, trước những câu hỏi sắc bén của các điều tra viên, đối tượng Hậu đã phải cúi đầu thừa nhận chính là hung thủ gây ra cái chết dã man với anh thợ may Phạm Ngọc S.

Chân dung tên sát nhân Lê Phước Hậu. (Ảnh: VnExpress)

Gây án trong đêm bão

Theo Pháp luật Việt Nam, Hậu khai vì hoàn cảnh khó khăn nên học chưa qua cấp 1, hắn phải nghỉ học ở nhà làm nông cùng gia đình. Do bản tính ham chơi lười lao động, thanh niên này thường tụ tập với đám bạn xấu, bỏ nhà đi lang thang.

Năm 2010, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Hậu về địa phương học nghề cắt tóc. Do đánh nhau nên hắn phải trốn vào TP.HCM tìm kế mưu sinh. Khi hết tiền, hắn tìm đường về quê. Chiều 5/10/2012, Hậu vô tình gặp anh S. sau khi xuống xe buýt ở trung tâm huyện. Nghe tên này than vãn, anh thợ may mời về nhà chơi ngủ lại và hứa sẽ giúp tìm công ăn việc làm.

Tối 6/10/2012, sau khi đi uống cà phê với anh S. về, Hậu nảy sinh ý đồ xấu vì thấy chủ nhà có nhiều tài sản lại sống một mình. Đêm đó ngoài trời mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 7, Hậu mang dao sang phòng anh S.. Hắn xông vào bóp cổ và đâm nạn nhân. Gây án xong, tên này lục lọi lấy nhiều tài sản rồi bỏ trốn. Sợ người dân phát hiện, trước khi đi Hậu đóng cửa cẩn thận.

Dù ngoài trời đang mưa gió bão bùng, song Hậu vẫn phi xe với tốc độ cao, không ngừng nghỉ theo hướng TP.HCM. Đến trưa 7/10/2012, khi đến địa phận tỉnh Bình Phước, hắn vào một tiệm vàng bán chiếc nhẫn được 12 triệu đồng, tiêu xài phung phí...

Ngày 18/11/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum khởi tố bị can đối với Lê Phước Hậu về hai tội giết người và cướp tài sản.

Theo VOV, bản án sơ thẩm ngày 24/1/2013 của TAND tỉnh Kon Tum và bản án phúc thẩm ngày 22/4/2013 của TAND Tối cao tại TP.Đà Nẵng đều tuyên phạt Hậu mức án tử hình về tội Giết người; 5 năm tù về tội Cướp tài sản và 4 năm tù về tội Trộm cắp tài sản; tổng hợp hình phạt là tử hình.

Ngày 7/4/2016, Công an tỉnh Kon Tum đã thi hành án bằng hình thức tiêm thuốc độc đối với tử tù Lê Phước Hậu. Đây là bản án thích đáng cho kẻ coi thường pháp luật, coi thường mạng sống của người khác.

Tin nổi bật