Một vụ án mạng do ghen tuông vừa xảy ra tại tỉnh Nakhon Ratchasima, đông bắc Thái Lan, khiến một người đàn ông tử vong và một phụ nữ bị thương nặng.
Theo cảnh sát, sự việc diễn ra tối 25/9 tại quận Phimai. Nghi phạm là Prasong (49 tuổi) được cho là đã mất bình tĩnh khi nhìn thấy vợ mình, Toei Namsai, trò chuyện thân mật với người bạn 46 tuổi tên Prakob trong lúc cả nhóm ngồi uống rượu ngoài trời.
Trong cơn ghen, Prasong đã dùng dao tấn công khiến Prakob chết tại chỗ, còn Toei bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu. Nghi phạm bị bắt giữ gần nhà chỉ ít giờ sau vụ việc.
Điều tra ban đầu cho thấy ghen tuông là động cơ chính, song cảnh sát vẫn đang tiếp tục xác minh để ghép nối đầy đủ diễn biến.
Hiện trường vụ án. Ảnh: The Thaiger
Trong khi đó, anh trai của nạn nhân Prakob đã cung cấp thêm thông tin về bối cảnh. Ông cho biết cả ba người từng có thời gian làm việc chung tại một công trường xây dựng ở tỉnh khác. Cách đây không lâu, khoảng 10.000 baht trong phòng của Prakob biến mất. Khi đó, Toei từng mượn phòng tắm trong phòng của Prakob ngay trước khi số tiền bị phát hiện không còn. Dù nghi ngờ vợ bạn, Prakob không báo cảnh sát, chỉ giữ im lặng.
Người anh tin rằng trong buổi nhậu, Prakob có thể đã nhắc lại chuyện số tiền mất tích và chất vấn Toei. Lời qua tiếng lại dẫn đến căng thẳng, khiến Prasong nổi cơn thịnh nộ và tấn công cả hai.
Người đàn ông bác bỏ giả thuyết về mối quan hệ tình cảm giữa Prakob và Toei: “Anh trai tôi không hề có vấn đề gì với họ trước đây. Tôi không tin có chuyện ngoại tình. Anh ấy chỉ vô tình bị kẹt giữa mâu thuẫn vợ chồng bạn mình". Thậm chí, Prakob còn nhiều lần đứng ra hòa giải khi vợ chồng Prasong xảy ra cãi vã.
Hiện cảnh sát địa phương đang tiến hành điều tra chính thức, thẩm vấn nhân chứng và thu thập bằng chứng pháp y.