"Các báo cáo về một cuộc đột phá quy mô lớn của quân đội Nga vào biên giới Ukraine là sai sự thật. Đối phương vẫn đang hoạt động với các nhóm trinh sát cùng các đơn vị bộ binh nhỏ, gồm một số nhân lực ở các khu vực Novenke và Zhuravka thuộc tỉnh Sumy. Họ đang cố gắng thiết lập một chỗ đứng trên lãnh thổ Ukraine để mở rộng khu vực chiến đấu nhưng đang dần bị đè bẹp.
Ngoài ra, các nhóm tấn công kết hợp của đối phương đã di chuyển dọc theo một nhánh đường ống dẫn khí để giành được chỗ đứng ở ngoại ô thị trấn Sudzha thuộc tỉnh Kursk. Tuy nhiên, tổn thất của Moscow ở Sudzha là rất lớn”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố ngày 8/3.
Cũng theo báo cáo từ Bộ này, giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn ở tỉnh Kursk. Tình hình vẫn còn thách thức nhưng nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng Ukraine.
Các cuộc tấn công dữ dội nhất của Nga xảy ra ở giữa Korenevo và Sudzha, cũng như ở Novoivanovka, Malaya Loknya và phía nam Sudzha.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, Moscow đã điều động những nhóm sẵn sàng chiến đấu nhất của họ để tấn công, bao gồm lính thủy đánh bộ (Trung đoàn 177 và Lữ đoàn 810), lính dù, Tiểu đoàn đặc nhiệm Akhmat, một đội hình vũ trang Chechnya chiến đấu cùng quân đội Nga, và Trung đoàn 1427.
"Bộ tư lệnh của chúng tôi có cái nhìn tổng quan rõ ràng về tình hình và đang thực hiện các bước cần thiết để tăng cường khả năng phục hồi phòng thủ. Để ổn định tình hình, lực lượng dự bị của Bộ Tổng Tư lệnh Vũ trang Ukraine đang được triển khai và gây tổn thất đáng kể cho đối phương", Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay.
Xung đột Nga-Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh minh họa
Những tuyên bố trên dường như trái ngược với những thông tin được truyền thông đăng tải trước đó. Ngày 8/3, tờ New York Post của Mỹ và tờ Telegraph của Anh đã đồng loạt đưa tin về việc Ukraine xem xét rút quân khỏi Kursk trong khoảng 2 tuần tới.
Theo đó, giới chức quân đội Ukraine tiết lộ rằng chiến dịch ở Kursk đang tạo ra "tổn thất lớn hơn dự tính", đồng thời không thể làm chậm đà tiến của lực lượng Nga ở các mặt trận khác.
"Ukraine đang cân nhắc rút quân ra khỏi Kursk, nhằm tránh việc 10.000 binh lính bị Nga cô lập tại đây", tờ Telegraph thông tin.
Các binh sĩ Ukraine xác nhận, Nga đã phá hủy chuỗi cung ứng đạn dược và lương thực khiến họ đối mặt với nguy cơ bị bao vây. Một binh sĩ Ukraine cho biết các bước đột phá của Moscow đã diễn ra trong vài ngày qua.
Trong khi đó, RT đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngày 8/3, Moscow đã giải phóng thêm 3 ngôi làng ở Vùng Kursk, đánh dấu bước tiến mới chống lại lực lượng Ukraine trong khu vực.
Các ngôi làng Viktorovka, Nikolayevka và Staraya Sorochina nằm ở mũi cực bắc của khu vực do Ukraine kiểm soát tại Vùng Kursk của Nga. Các khu định cư nằm ngay phía tây của ngôi làng Malaya Loknya, một thành trì chính của lực lượng Ukraine trong khu vực và bên cạnh con sông cùng tên. Sự sụp đổ của lực lượng Kiev tại ba ngôi làng khiến quân đội Ukraine ẩn náu trong khu vực này rơi vào tình thế bấp bênh hơn.
Binh sĩ Ukraine tại Kursk. Ảnh: Getty
Cũng theo RT, trong vài ngày qua, tình hình đã xấu đi nhanh chóng đối với lực lượng Ukraine trong khu vực. Quân đội Nga tiếp tục gây sức ép lên thị trấn Sudzha, khu định cư lớn nhất do Kiev kiểm soát ở Vùng Kursk. Lực lượng Kiev đã gặp rắc rối về hậu cần và hiện phụ thuộc vào một tuyến đường xuyên biên giới chính duy nhất, nơi liên tục bị máy bay không người lái và pháo binh của Nga tấn công.
Tuần này, nhiều báo cáo phương tiện truyền thông cho rằng quân đội Kiev đang trên bờ vực bị bao vây trong khu vực, với khoảng 6.500 đến 10.000 binh lính có nguy cơ bị cắt đứt đường lui. Tất cả các cây cầu trong vùng lân cận Sudzha được báo cáo đã bị phá hủy, trong khi thiệt hại nặng nề đối với cơ sở hạ tầng đường bộ đang cản trở khả năng tiếp tế và khả năng rút lui khỏi khu vực của lực lượng Ukraine.
Kiev bắt đầu chiến dịch xâm nhập lãnh thổ Nga từ đầu tháng 8/2024, chiếm Sudzha và nhiều khu định cư lân cận chỉ trong vài ngày. Tuy nhiên, sau đó Nga đã nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát nhiều địa điểm trong khu vực.
Cuộc tấn công vào Kursk đã gây ra thiệt hại nặng nề cho quân đội Ukraine. Hơn 65.500 binh lính Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương, trong khi khoảng 386 xe tăng, gần 300 xe chiến đấu bộ binh, 259 xe bọc thép chở quân và hơn 2.000 xe bọc thép khác đã bị phá hủy hoặc bị bắt giữ, theo thông kê của Bộ Quốc phòng Nga.