Đóng

Tung bột ớt vào mặt chủ tiệm vàng nhằm cướp tài sản, "nữ quái" nhận cái kết đau đớn

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Một phụ nữ giả dạng khách hàng đã ném bột ớt vào thợ kim hoàn nhằm cướp tài sản, nhưng bị ông này phản ứng quyết liệt, tát liên tiếp và đuổi khỏi cửa hàng ở Ahmedabad, Ấn Độ.

Một vụ ẩu đả kịch tính vừa xảy ra tại một cửa hàng trang sức ở khu vực Ranip, thành phố Ahmedabad (Ấn Độ), khi một phụ nữ cố gắng tấn công người thợ kim hoàn bằng cách ném bột ớt vào mắt ông để cướp tài sản.

Người thợ kim hoàn, tên Soni, đã phản ứng nhanh chóng và tát liên tiếp vào mặt người phụ nữ. Toàn bộ sự việc được camera giám sát trong cửa hàng ghi lại.

Video: NĐT

Theo đoạn clip, Soni đang ở một mình trong tiệm gần chợ rau Ranip thì một phụ nữ giả dạng khách hàng bước vào. Sau khi trò chuyện ngắn, cô ta bất ngờ ném bột ớt vào mặt Soni. Tuy nhiên, ông kịp thời che chắn và nhận ra ý đồ tấn công. Soni liền nhảy qua quầy, tát người phụ nữ nhiều lần - được cho là khoảng 20 cái - trước khi đuổi cô ra khỏi cửa hàng.

Cảnh sát Ranip đã tiếp nhận vụ việc và đang truy tìm nghi phạm dựa trên hình ảnh từ camera an ninh. Thanh tra Ketan Vyas cho biết dù Soni từ chối nộp đơn khiếu nại, cảnh sát vẫn mở cuộc điều tra để xác minh danh tính người phụ nữ và làm rõ liệu cô có đồng phạm nào hay không.

Tin nổi bật