Đóng

Clip: Bé trai 2 tuổi rơi xuống hố thang máy trước sự kinh hoàng của bố mẹ

  • Phương Uyên (t/h)
(DS&PL) -

Thấy con trai 2 tuổi rơi xuống hố thang máy, người bố lập tức nhảy xuống giải cứu và đưa cậu bé trở lại an toàn.

Một cậu bé hai tuổi đã rơi xuống hố thang máy sau khi dựa vào cánh cửa khiến nó sập xuống trước sự kinh hoàng của bố mẹ cậu bé. Người bố ngay sau đó đã nhảy vào thang máy vì lo sợ thang có thể rơi xuống từ tầng cao hơn bất cứ lúc nào. 

Gia đình đang ở tầng trệt của tòa chung cư tại Voronezh, Nga, vào ngày 8/11, thì cậu bé Matvey bất ngờ rơi từ độ cao 1,8 mét xuống bóng tối. Thật kỳ diệu, bé trai đã tránh được những chiếc đinh kim loại ở đáy hố thang máy. 

Mẹ cậu bé chiếu đèn pin vào hố thang để chồng có thể tìm thấy cậu bé. Những người hàng xóm cũng vào cuộc sau khi nghe thấy tiếng la hét và giữ thang máy ở tầng 3, ngăn không cho nó hạ xuống và đè trúng hai bố con.

Cậu bé 2 tuổi bị rơi xuống hố thang máy trong một khu chung cư ở Voronezh, Nga. Nguồn: The Sun/Người đưa tin

Sau đó, người bố Alexey bế bé Matvey trở lại trước khi tự mình trèo ra ngoài. "Chúng tôi vội vã đến bệnh viện và may mắn là con trai chúng tôi vẫn ổn. Thằng bé chỉ bị hoảng sợ và vài vết bầm tím ở đầu và lưng", Alexey nói. 

"Tôi lập tức nhảy theo khi con rơi xuống. May mắn là hàng xóm đã nghe thấy tiếng động, chạy ra và dừng thang máy lại để nó không tiếp tục đi xa hơn. Con trai tôi đã được cứu sống một cách kỳ diệu - cháu không bị rơi trúng thanh thép nằm dưới đáy hố thang máy", ông cho biết thêm.

Matvey hiện đã về nhà và đã bình tĩnh lại. Người bố cho biết, thang máy trong tòa nhà mới được đưa vào sử dụng hơn một năm trước. Cả năm nay, cả hai thang máy chỉ hoạt động được khoảng hai tháng và khi chúng hoạt động, việc sử dụng chúng rất đáng sợ - tiếng ồn, tiếng kẽo kẹt và tiếng rít.

"Một thang máy mới không nên hoạt động như thế", người bố nói. Uỷ ban điều tra Nga cũng đã mở một cuộc điều tra hình sự về sự việc.

Tin nổi bật