Theo lời kể của người dân này, vào tối 27/9, khi chuẩn bị đi ngủ, bà ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ dưới nệm.
Clip: Người đưa tin.
Cho rằng có con vật nào đó đã thải phân, bà nhìn xuống gầm giường và bất ngờ đối mặt với con rắn hổ mang chúa đực đang cuộn tròn bên dưới.
Người chủ nhà hoảng sợ đã lập tức gọi cho Tổ chức Bảo tồn Bò sát Asih Tabanan và một nhóm đã đến vào ngày 28/9 để bắt con rắn nguy hiểm này.
Đoạn clip cho thấy người bắt rắn đang kéo con vật ra ngoài khi nó phình mang và lộ ra răng nanh. Anh ta né tránh những cú tấn công của con rắn trước khi tóm lấy cổ nó bằng tay đeo găng.
Con rắn được xác định là một con rắn hổ mang chúa đực, dài hơn 3,3 mét.
Người bắt rắn cho biết: "Cần lưu ý rằng loài này thường không tấn công trừ khi bị khiêu khích. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn gặp phải rắn độc".
Trưởng ban tổ chức, bà Astrid, cho biết người dân đã phát hiện một con rắn bò trước nhà 3 ngày trước đó, nhưng cho rằng nó chưa vào trong nhà.
Sau đó, lực lượng cứu hộ đã đưa con rắn ra khỏi nhà.
Thông tin trên báo Dân trí, hổ mang chúa là một trong những cái tên quen thuộc tại Việt Nam, được biết đến như một trong những loài rắn độc to lớn và đáng sợ nhất.
Tên gọi hổ mang chúa bắt nguồn từ tên tiếng Anh của loài rắn này (King Cobra), nhưng tên gọi đúng về mặt khoa học của loài này là hổ chúa. Tên gọi này nhiều người đang sử dụng sai.
Hổ chúa không phải là loài thuộc chi hổ mang thực sự (chi Naja), mà là loài thuộc chi Ophiophagus, thuộc họ rắn hổ (Elapidae).