Theo VTC News, một cô gái ở Chiết Giang, Trung Quốc, đã chia sẻ trải nghiệm rùng mình trên mạng xã hội Xiaohongshu vào ngày 23/6. Cô cho biết đã mua một hộp trà hoa nhài từ một thương hiệu nổi tiếng địa phương vào năm 2024 và đã uống 5 gói mà không thấy bất thường nào.
Tuy nhiên, khi pha trà vào ngày 21/6 vừa qua, cô tá hỏa phát hiện một vật thể lạ: xác một con ếch nhỏ, khô, lẫn trong lá trà. "Tôi đã uống vài ngụm rồi. Thật kinh hoàng và rùng rợn, tôi đã nôn hết phần trà vừa uống ra ngoài", cô gái kể lại.
Hình ảnh đính kèm bài đăng cho thấy rõ ràng xác một con ếch nguyên vẹn đang nổi trong tách trà xanh. Cô gái cho biết thêm: "Thân con ếch trông rất giống hoa nhài sấy khô, nên dù pha trà tôi cũng không thể phát hiện ra. Hộp trà này được sản xuất từ năm ngoái."
Cốc trà có lẫn một con ếch khô. Ảnh: Shangguan News
Câu chuyện về con ếch khô trong gói trà hoa nhài nhanh chóng "gây bão" trên Weibo, trở thành chủ đề được tìm kiếm hàng đầu. Đa số bình luận đều bày tỏ sự bức xúc và lo ngại về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm của thương hiệu trà nổi tiếng này. Một người dùng mạng bình luận: "Con ếch có thể bị lẫn vào trà trong quá trình trồng hoặc chế biến, sau đó được sấy khô cùng lá trà và hoa khô. Nhưng dù với lý do gì, việc này cũng không thể chấp nhận được. Chỉ nhìn ảnh, tôi cũng thấy rùng mình". Người khác lại bày tỏ sự hoang mang: "Tôi vẫn còn giữ mấy gói trà tại nhà nhưng giờ phân vân không biết có nên uống tiếp hay không".
Ngay khi nắm được sự việc, Cục giám sát thị trường quận Thượng Ngu, thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, theo thông tin từ The Paper. Thương hiệu trà sau đó đã bồi thường 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,6 triệu đồng) cho người tiêu dùng theo quy định của Luật An toàn thực phẩm Trung Quốc.
Hiện tại, khách hàng đã ẩn các bài đăng liên quan trên Weibo và Douyin. Đại diện cơ quan điều tra khẳng định: "Dù vấn đề xảy ra ở khâu sản xuất, đóng gói hay vận chuyển, sự việc vẫn cần tiếp tục điều tra kỹ lưỡng. Nếu xác định được các công ty liên quan đã vi phạm quy định sản xuất, chúng tôi sẽ xử lý theo pháp luật".
Trước đó, một người phụ nữ (giấu tên) ở Thường Châu (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) đã “bị sốc” khi phát hiện có răng người bên trong chiếc bánh trung thu nhân thịt vừa mua ở siêu thị Sam's Club,
Khách hàng nữ đã đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội Douyin về phát hiện của mình. Cô cho biết chiếc bánh trung thu nhân thịt có giá 30 nhân dân tệ (khoảng 103.000 VNĐ) mua tại siêu thị Sam's Club Thường Châu.
“Gia đình tôi vừa ăn thứ này. Hãy nhìn xem họ đã ăn phải thứ gì? Thật đáng sợ”, người phụ nữ nói.
Hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, có vật thể nhìn giống răng hàm người trong nhân bánh trung thu, theo SCMP.
Người phụ nữ nhấn mạnh đây không phải răng của bất kỳ thành viên nào trong gia đình cô. Vụ việc đã được báo cho cảnh sát.
“Thật gớm khi thấy răng người trong thức ăn”, một người dùng Douyin bình luận.
“Chiếc bánh không chỉ có thịt mà còn cung cấp thêm canxi”, một người dùng khác bình luận hài hước.
Yangtze Evening News (báo Trung Quốc) đưa tin, Sam's Club đã mở cuộc điều tra nội bộ sau phản ánh của khách hàng.
Công ty sản xuất bánh trung thu (giấu tên) khẳng định rằng một sự cố như vậy (có răng người trong bánh trung thu) là không thể xảy ra, theo SCMP.
Người phát ngôn họ Liu – đại diện của công ty sản xuất bánh trung thu – cho hay, tất cả thịt dùng trong nhân bánh đều được xay nhuyễn và kiểm tra bằng công nghệ X quang để phát hiện mảnh xương. Việc có răng trong người trong bánh trung thu là “rất khó” xảy ra.
Ông Liu khẳng định rằng, công ty chưa từng gặp sự cố đối với bánh trung thu trong hơn 10 năm sản xuất.
Video giám sát từ công ty sản xuất bánh trung thu đã được gửi cho Sam's Club và giới chức Thường Châu, theo SCMP.
Đây không phải là lần đầu tiên mà Sam's Club gây tranh cãi về vấn đề an toàn thực phẩm ở Trung Quốc.
Năm 2022, một người đàn ông ở tỉnh Phúc Kiến đã bị gãy răng vì ăn bánh mì (mua ở siêu thị Sam's Club) có chứa 3 chiếc răng giả của người.
Cùng năm 2022, một siêu thị Sam's Club ở Nam Kinh đã bị phạt 30.000 nhân dân tệ vì bán dâu tây bị hỏng. Một siêu thị khác của Sam's Club ở Bắc Kinh bị phạt 65.000 nhân dân tệ vì bán sữa bột hết hạn, theo Tri thức & Cuộc sống.