Đóng

Trung Quốc: Nữ sinh "tố" bị ép hiến máu liên tục 14 ngày để đổi tín chỉ học tập

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Dư luận Đài Loan (Trung Quốc) phẫn nộ trước thông tin một HLV bóng đá nữ của một trường đại học bị cáo buộc ép sinh viên hiến máu để đổi lấy tín chỉ học tập.

Theo Góc nhìn Pháp lý, sự việc gây rúng động dư luận bắt nguồn từ lời tố cáo dũng cảm của một nữ sinh viên tên Jian. Cô tiết lộ những trải nghiệm kinh hoàng trong thời gian học tại Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan - Trung Quốc (NTNU).

Các buổi lấy máu này, theo Jian, đều do nhân viên không có chuyên môn thực hiện. Cô và các sinh viên khác buộc phải tuân theo vì sợ bị cắt tín chỉ hoặc không đủ điều kiện tốt nghiệp.

Huấn luyện viên bóng đá nữ của một trường đại học tại Đài Loan (Trung Quốc) bị cáo buộc ép sinh viên hiến máu để đổi lấy tín chỉ học tập. Ảnh: VTC News.

Jian mô tả chi tiết những trải nghiệm kinh hoàng: "Có những ngày họ lấy máu tôi tới ba lần, từ 5h sáng đến 21h tối, liên tục suốt 14 ngày liền." Tình trạng nghiêm trọng đến mức: "Đến ngày thứ tám, cánh tay tôi đã không còn tĩnh mạch để lấy máu. Họ chuyển sang lấy ở cổ tay nhưng không thành công."

Nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần được Jian thể hiện rõ ràng: "Tôi đau đớn đến mức suy sụp hoàn toàn. Họ phải chích đến lần thứ sáu mới lấy được máu. Đó thực sự là địa ngục." Cô bức xúc chia sẻ: "Quả thực là chúng tôi đã đổ máu và mồ hôi để đổi lấy tín chỉ. Tôi gần như sôi máu vì tức giận." Để minh chứng cho lời kể của mình, Jian đã chia sẻ một video ghi lại cảnh cô khóc nức nở trong quá trình bị ép hiến máu.

Theo VTC News, sau sự việc, nhiều nạn nhân lên tiếng trên mạng xã hội. Một sinh viên giấu tên cho biết cô đã xin nghỉ học vì bị HLV bắt nạt trong thời gian dài. Bố mẹ không hề hay biết chuyện gì xảy ra và cô không dám nói với họ.

 "Nếu bố tôi biết, chắc chắn ông ấy sẽ đánh HLV. Tôi chỉ không muốn họ buồn thôi", nữ sinh viên nói, cho biết thêm rằng bố cô qua đời đột ngột trước khi cô kịp kể cho ông nghe về nỗi đau khổ của mình.

Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan - Trung Quốc (NTNU) nơi xảy ra sự việc. Ảnh: SCMP 

“Tôi chưa bao giờ có cơ hội nói sự thật với bố tôi. Vậy nên tha thứ ư? Có lẽ ở kiếp sau. Những năm tháng đại học của tôi đáng lẽ phải hạnh phúc và đầy hứa hẹn, nhưng giờ nhìn lại, tất cả những gì tôi cảm thấy chỉ là sự ghê tởm", nữ sinh viên chia sẻ.

Ngày 13/7, trường đại học trên thông báo đã miễn nhiệm toàn bộ vai trò giảng dạy và huấn luyện thể thao của bà Zhou Tai-ying.

Trường đại học cũng gửi kèm một lá thư xin lỗi viết tay của Zhou: “Tôi chân thành xin lỗi vì những tổn hại đã gây ra cho các sinh viên liên quan, cho giảng viên và danh tiếng của trường đại học. Tôi vô cùng hối tiếc về những tổn thương tinh thần mà các sinh viên đã phải chịu đựng và muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả các bạn".

Tuy nhiên, lá thư xin lỗi và tuyên bố chính thức sau đó đã bị xóa khỏi trang mạng xã hội của trường đại học. Tại thời điểm bài viết được đăng, Zhou vẫn chưa trả lời yêu cầu phỏng vấn. Lý do chính xác cho việc ép hiến máu và cách Zhou được hưởng lợi từ việc hiến máu vẫn chưa được tiết lộ.

Cơ quan giáo dục địa phương đã đưa ra hình phạt hành chính đối với trường NTNU là yêu cầu trường đại học này phải có hành động khắc phục.

Vụ việc khiến cộng đồng mạng sự tức giận và hoài nghi về vị huấn luyện viên "ma cà rồng" này: "Đổi máu lấy tín chỉ học tập? 200 lần hiến máu mà vẫn sống đến tốt nghiệp? Nghe như cố ý giết người vậy. Sao cảnh sát không vào cuộc?"; “Trường đại học vừa sa thải huấn luyện viên ư? Thật nực cười. Tôi không tin đây chỉ là ý tưởng của giáo viên. Giáo viên thì được lợi gì từ việc này? Ai mới thực sự là người được lợi nhất?”...

Tin nổi bật