Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Trung Quốc: Người phụ nữ hầu tòa vì phóng sinh hơn 12 tấn cá "lạ" xuống hồ để "cầu phúc"

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Người phụ nữ ở Trung Quốc vừa phải hầu tòa vì thả 12,5 tấn cá trê phi xuống hồ nhằm mục đích cầu may cho gia đình và bạn bè.

VTC News dẫn nguồn Elephant News và Xiaoxiang Morning News cho biết, tháng 12/2020, người phụ nữ họ Xu bỏ ra 90.000 nhân dân tệ (gần 326 triệu đồng) mua một lượng lớn cá trê ngoại lai từ một người đàn ông họ Liu để phóng sinh cầu phúc cho người thân, bạn bè.

Ban đầu, bà dự định thả chúng ở hồ Qianzi tại Thường Châu (Giang Tô) nhưng lại bị người dân xung quanh và nhân viên quản lý phát hiện, báo cảnh sát. Không từ bỏ ý định, bà Xu bí mật đến hồ Changdang tại Thường Châu để tiếp tục thả cá, và cuối cùng đã thả được khoảng 12,5 tấn cá.

Số cá được phóng sinh chết ngay sau đó, thu hút sự chú ý từ các nhân viên chính quyền địa phương và khiến họ phải mất 10 ngày dọn sạch đống cá chết. Theo nhận dạng của các chuyên gia, đây là giống cá trê có nguồn gốc từ lưu vực sông Nile ở châu Phi, một loài ngoại lai có nguy cơ xâm lấn cao.

Chúng lớn nhanh hơn cá trê bản địa từ 5 đến 6 lần, chấp nhận rất nhiều loại thức ăn, có thể chịu được nước thải và môi trường có hàm lượng ôxy thấp, thậm chí có thể bò ra khỏi nước trong thời gian ngắn.

Các nhân viên chính quyền địa phương và khiến họ phải mất 10 ngày dọn sạch đống cá chết. Ảnh: Weibo.

Theo các chuyên gia, sự xâm lấn của các loài ngoại lai không chỉ gây ra sự cạnh tranh khốc liệt, ô nhiễm di truyền và lây truyền bệnh tật mà còn có thể làm thay đổi môi trường sống theo hướng xấu, đe dọa sự tồn tại của các loài sinh vật bản địa. Những rủi ro này thường tiềm ẩn và thường chỉ xuất hiện sau nhiều năm, khiến chúng khó kiểm soát hơn.

Các nhà khoa học cho rằng, trong số cá trê mà bà Xu phóng sinh, 2.396kg cá chưa được đánh bắt nếu sống sót sẽ sinh sôi và “lây lan” nhanh chóng ở địa phương. Chúng sẽ săn bắt cá bột và các sinh vật dưới nước, gây thiệt hại lâu dài cho đa dạng sinh học của hồ Changdang.

Saostar dẫn nguồn SCMP cho biết, cô Xu và người bán cá họ Liu bị khởi kiện từ tháng 9/2022 và bị yêu cầu bồi thường hơn 90.000 nhân dân tệ (khoảng 327 triệu đồng) cùng nộp một khoản tiền phạt chưa xác định. Cả hai người ban đầu đều khẳng định bản thân vô tội.

"Tôi ý định làm điều tốt đẹp. Tại sao tôi phải nộp phạt", cô Xu nói khi đó.

Trong phiên xét xử mới đây, tòa án xác định Xu và Liu đã thả các loài cá nước ngoài mà không báo cáo theo luật định, gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ sinh thái địa phương. Hai người phải cùng nhau bồi thường thiệt hại về sinh thái, chi phí hành chính và thiệt hại trừng phạt lên tới 58.000 nhân dân tệ (210 triệu đồng).

Thông tin về vụ việc này đang gây ra cuộc thảo luận sôi nổi trong cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhiều người phê phán sự mê muội của bà Xu khi phóng sinh tới 12,5 tấn cá nhưng lại thiếu hiểu biết khi chọn loại cá ngoại lai có tính xâm lấn cao. Họ cho rằng đây là trường hợp "ý định tốt dẫn đến hậu quả xấu" điển hình.

“Phóng sinh là việc từ bi, nhưng trong trường hợp này lại khiến vô số loài khác trong hồ đứng trước nguy cơ bị tuyệt diệt, chưa kể việc thả mấy chục tấn cá trê này có thể dẫn đến thảm họa sinh thái”, một cư dân mạng bình luận.

Nghi lễ phóng sinh có từ 2.000 năm trước ở Trung Quốc, là những hành động giải cứu các sinh vật khỏi nguy cơ bị giết thịt như một cử chỉ thể hiện lòng từ bi theo Phật giáo, với hy vọng nhận lại may mắn.

Tuy nhiên, phóng sinh đang ngày càng biến tướng. Những con vật như rùa, cá và chim bị bắt trong môi trường tự nhiên và sau đó lại được bán cho người có nhu cầu phóng sinh để đem thả chúng về tự nhiên. Thậm chí một số loài động vật gây hại cũng được đem ra phóng sinh, tạo ra mối đe dọa tới môi trường.

Hồi tháng 9/2022, tỉnh Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, phạt một người đàn ông 28.000 nhân dân tệ (khoảng 101 triệu đồng) vì thả 10 con cá dọn bể, 10 con rùa hơn và hơn 10 kg cá chạch bùn xuống hồ.

Tin nổi bật