Đóng

Triệu phú dựng hàng rào điện quanh dinh thự 44,5 triệu bảng vì vợ sợ cáo, hàng xóm ví như "trại tù"

(DS&PL) -

Vị triệu phú cho biết, việc dựng hàng rào điện xung quanh dinh thự ngoài việc ngăn chặn động vật hoang dã còn để bảo vệ tính thẩm mỹ của công trình.

VnExpress dẫn thông tin từ tờ Daily Mail cho hay, tại khu phố thượng lưu Notting Hill (phía Tây London, Anh), dinh thự của vợ chồng triệu phú David Walsh gần đây đã trở thành tâm điểm bàn tán bởi một hệ thống an ninh khác thường. Chạy dọc theo bức tường bao quanh căn nhà là hệ thống dây điện, đi kèm với các biển cảnh báo nguy hiểm thường chỉ được sử dụng để quây giữ gia súc lớn - những loài động vật vốn dĩ không hề xuất hiện ở trung tâm London.

Trong hồ sơ giải trình gửi lên chính quyền địa phương, ông Walsh lập luận rằng việc lắp đặt hàng rào điện là biện pháp cần thiết để ngăn chặn cáo hoang xâm nhập vào khu vườn của gia đình. Ông thẳng thắn chất vấn: "Tôi có một người vợ rất sợ cáo. Mọi người thắc mắc gì về chuyện đó sao?".

Bên cạnh lý do bảo vệ vợ, vị triệu phú này cũng lên tiếng bảo vệ tính thẩm mỹ của công trình. Ông cho rằng các bức ảnh chụp cận cảnh khiến hàng rào trông có vẻ thô kệch, trong khi trên thực tế, chúng được thiết kế "kín đáo hơn nhiều" và không quá lộ liễu như mọi người nghĩ.

Một góc biệt thự của triệu phú David Walsh ở phố Notting Hill. Ảnh: Dailymail

Bất chấp lời giải thích của gia chủ, hành động này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng xung quanh. Hiệp hội Ladbroke, nhóm chuyên trách bảo vệ di sản kiến trúc địa phương, đã bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về vấn đề an toàn. Họ cảnh báo rằng thiết bị này tiềm ẩn nguy cơ gây giật điện cho người đi đường, đặc biệt là trong bối cảnh khu vực này thường xuyên tổ chức Lễ hội Notting Hill, sự kiện thu hút hàng triệu du khách tham gia.

Một người hàng xóm bức xúc chia sẻ: "Thật ngớ ngẩn. Loại hàng rào đó khó mà ngăn được cáo, trông nó xấu xí và quá đà". Những người dân sống gần đó cho rằng ông Walsh đang cố biến ngôi nhà thành một "pháo đài" biệt lập, khiến khu vực di sản vốn thanh lịch bỗng chốc trông như một "trại tù binh".

Đồng quan điểm với người dân, Hội đồng quận Kensington và Chelsea cũng đưa ra nhận định tiêu cực. Họ coi hàng rào điện này là "sự bổ sung không được hoan nghênh", làm phá vỡ cảnh quan chung và thất bại trong việc bảo tồn những đặc điểm đặc trưng của khu phố di sản.

Thông tin trên tờ VOH, ông David Walsh và vợ, bà Jyotsna Chadha, đã mua lại căn nhà phố 4 tầng này vào năm 2023 với mức giá 44,5 triệu bảng Anh và đã liên tục tiến hành cải tạo kể từ đó.

Hiện chính quyền địa phương đang xem xét hồ sơ của ông Walsh để đưa ra quyết định liệu hệ thống rào điện có được phép duy trì hay buộc phải tháo dỡ. Trong lúc chờ kết luận, câu chuyện về nỗi sợ cáo của bà chủ nhà và hàng rào trị giá hàng nghìn bảng vẫn là đề tài bàn tán tại khu phố yên bình nổi tiếng bậc nhất London.

Tin nổi bật