Video: Lord Bebo/ Dân Trí
Đây được coi là trận đánh đầu tiên mà phía Nga sử dụng số lượng lớn UAV FPV như vậy để dồn ép một mục tiêu. Nhờ được gia cố giáp bổ sung, chiếc thiết giáp Ukraine vẫn cố gắng tăng tốc thoát khỏi vòng vây sau ba lần bị trúng đạn.
Tuy nhiên, khi bị chiếc UAV thứ tư đâm trúng và bốc cháy, tài xế buộc phải dừng xe, mở cửa sau để nhóm lính bên trong tháo chạy. Đáng tiếc, phía sau họ vẫn còn hai chiếc UAV khác đang chờ sẵn.
Ở giây cuối, chiếc UAV thứ năm lao vào nhóm binh sĩ vừa rời khỏi xe, phát nổ tạo nên một quầng lửa dữ dội. Ngay sau đó, UAV thứ sáu cũng tiếp tục tấn công, giáng đòn kết liễu.
Hiện chưa có thêm video để xác minh thương vong cuối cùng, nhưng nhiều khả năng toàn bộ binh sĩ Ukraine trên xe đều "lành ít dữ nhiều".