Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Trả lại chiếc đồng hồ trị giá gần 1 tỷ cho hành khách để quên ở sân bay Đà Nẵng

(DS&PL) -

Trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng vừa trao lại đồng hồ của ông Adnin Musa (quốc tịch Brunei, thành viên Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN) để quên ở sân bay.

Sau khi phát hiện để quên chiếc đồng hồ gần 1 tỷ đồng tại sân bay Đà Nẵng, ông Adnin Musa đã nhờ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng liên hệ với an ninh sân bay và Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng hỗ trợ tìm kiếm.

Sáng ngày 12/3, trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng cho biết, đã trao lại đồng hồ của ông Adnin Musa (quốc tịch Brunei, thành viên Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN) để quên ở sân bay.

Chiếc đồng hồ ông Adnin Musa bỏ quên tại sân bay Đà Nẵng. Ảnh: VnExpress

Trước đó, khoảng 10h ngày 11/3, ông Adnin Musa ra sân bay Đà Nẵng để lên chuyến bay VN121 đi TP.HCM. Sau khi đến TP.HCM, ông Adnin Musa phát hiện để quên chiếc đồng hồ hiệu Ulysse Nardin trị giá khoảng 40.000 USD (tương đương gần 1 tỷ), khi làm thủ tục soi chiếu an ninh tại sân bay Đà Nẵng.

Ngay sau đó, ông Adnin Musa đã nhờ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng liên hệ với an ninh sân bay và Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng hỗ trợ tìm kiếm.

Trả lời báo chí, ông Hà Hữu Hoàng, Phó Giám đốc trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng cho biết, trưa ngày 11/3, ông nhận được tin có quan chức cấp cao Brunei để quên đồng hồ ở nhà ga quốc tế. Tuy nhiên, qua kiểm tra thì ông Adnin Musa đi ở nhà ga quốc nội đến TP.HCM để quá cảnh về nước.

“Chiếc đồng hồ được tìm thấy khi mắc vào khe của hệ thống soi chiếu. Đây là đồng hồ thương hiệu đắt tiền, trị giá khoảng 40.000 USD”, ông Hoàng nói. Ngay sau đó, trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng đã trao tài sản cho bà Hong Ju Khee - PGĐ điều hành ASEAN BAC, đang có mặt ở Đà Nẵng nhận giúp.

Hoàng Yên (T/h)

Tin nổi bật