Những ngày qua, thông tin nữ diễn viên Từ Hy Viên đột ngột qua đời ở tuổi 49 gây chấn động dư luận. Theo chia sẻ của gia đình Từ Hy Viên, cô mắc bệnh cảm cúm và viêm phổi nặng khi đang trong chuyến du lịch Nhật Bản để đón năm mới.
Sau khi hay tin, Uông Tiểu Phi (chồng cũ của Từ Hy Viên) nhanh chóng bay từ Thái Lan về Trung Quốc. Tại sân bay, anh lộ dáng vẻ mệt mỏi và suy sụp, cúi gập người, cầu xin truyền thông "hãy nói những điều tốt đẹp về cô ấy" và khẳng định "Từ Hy Viên mãi mãi là gia đình tôi".
Uông Tiểu Phi cũng đổi ảnh đại diện tài khoản Souyin sang màu đen (động thái thường để tưởng nhớ người đã khuất). Thế nhưng, không lâu sau, nam doanh nhân lại đổi ảnh đại diện thành bức ảnh chụp cùng con gái.
Uông Tiểu Phi dầm mưa trên phố sau khi hay tin Từ Hy Viên qua đời.
Không chỉ thu hút sự chú ý khi lang thang dầm mưa trên phố trong 30 phút, Uông Tiểu Phi còn để lại nhiều bình luận dưới đoạn video chương trình từng tham gia với vợ cũ, điển hình như câu: “Vợ ơi, anh nhớ em nhiều lắm!”.
Uông Tiểu Phi sau đó đã xóa bình luận nói trên và thay thế bằng câu: "Anh nhớ em nhiều lắm". Một lúc sau, nam doanh nhân lại tiếp tục xóa đi và viết: "Lẽ ra người phải chết là tôi".
Những hình ảnh chụp màn hình các bình luận đó nhanh chóng dẫn đầu danh sách tìm kiếm hot nhất trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người đặt câu hỏi: "Nếu vợ hiện tại nhìn thấy, cô ấy sẽ nghĩ gì?".
Theo một số cư dân mạng, hành động của Uông Tiểu Phi không phù hợp bởi anh và Từ Hy Viên ly hôn gần bốn năm. Hơn nữa, anh đã kết hôn với Mandy Tiểu Mỹ vào tháng 5/2024, còn Từ Hy Viên có cuộc sống mới bên chồng mới là DJ Koo.
Thậm chí, có một số người đánh giá hành động của Uông Tiểu Phi là phản cảm, chiêu trò trong lúc gia đình Từ Hy Viên lặng lẽ đối mặt với nỗi đau mất đi người thân yêu và đang kín đáo sắp xếp hậu sự cho nữ diễn viên.
Chứng kiến những việc làm của Uông Tiểu Phi, người mẫu Trương Dĩnh Dĩnh – tình cũ của nam doanh nhân đã lên tiếng chỉ trích anh giả tạo diễn vai "người đàn ông thâm tình của năm". Cô đăng bài viết dài hơn 1.100 chữ lên trang cá nhân vạch mặt Uông Tiểu Phi vô trách nhiệm, bạo lực thể chất và tinh thần, ngoại tình, vu khống... hủy hoại cuộc đời Từ Hy Viên.
Người mẫu Trương Dĩnh Dĩnh đăng bài viết kể lại những đau khổ mà Từ Hy Viên phải chịu đựng khi kết hôn với Uông Tiểu Phi.
Trong bài viết, Trương Dĩnh Dĩnh đã nhắc lại những đau khổ mà Từ Hy Viên phải chịu đựng khi kết hôn với Uông Tiểu Phi, từ việc bị bạo hành, xúc phạm ngoại hình, bị kiểm soát đến mức không dám ăn uống thoải mái, sẩy thai chưa kịp hồi phục phải quay show cùng chồng.
“Anh biết rõ cơ thể cô ấy rất yếu nhưng vẫn để cô ấy mang thai 4 lần. Anh chế nhạo cô ấy nằm trên ghế sofa khi mang thai trông như 1 con hải cẩu. Anh đã đánh cô ấy, em gái và bạn bè thân thiết của cô ấy trong thời kỳ cô ấy mang thai. Anh vay tiền cô ấy làm ăn mà không trả, lại còn dẫn dắt dư luận công kích cô ấy trên mạng. Anh ta liên tục lợi dụng thân phận ngôi sao của cô ấy để trục lợi cho bản thân”, Trương Dĩnh Dĩnh viết.
Cô tiết lộ thêm: “Anh ra ngoài trăng hoa vô số lần sau lưng cô ấy rồi không ngừng ‘đóng phim’ kẻ vô tội trước dư luận. Anh mặc kệ mẹ mình công kích, vu khống và bôi nhọ cô ấy trên mạng. Anh vô duyên vô cớ chạy đến đồn cảnh sát tố cáo cô ấy dùng chất gây nghiện, làm loạn điên cuồng dưới nhà cô ấy”.
Cũng theo Trương Dĩnh Dĩnh, Uông Tiểu Phi và gia đình anh liên tục dẫn dắt cư dân mạng công kích Từ Hy Viên và những người thân của cô. Sau khi ly hôn, Từ Hy Viên không bao giờ trả lời về bất kỳ sự công kích nào từ gia đình Uông Tiểu Phi, chỉ muốn sống cuộc sống của riêng mình nhưng hai mẹ con anh lại không ngừng quấy rối cô, lợi dụng danh tiếng và tài sản của cô để kiếm tiền.
Thậm chí, nữ người mẫu nói rằng nếu không có Uông Tiểu Phi thì cuộc đời Từ Hy Viên “đã không gặp phải những khổ nạn ấy”.
“Thực ra, tất cả bi kịch của cuộc đời Từ Hy Viên đều do anh ta gây ra. Kẻ làm tổn thương cô ấy sâu sắc nhất lại tăng fan chóng mặt. Những người thân yêu của cô ấy không 1 ai dám công khai xuất hiện. Trong khi kẻ làm tổn thương cô ấy sâu sắc nhất đã diễn hết vở kịch bi tình này đến vở kịch bi tình khác.
Anh ta nói sau khi cô ấy qua đời: 'Vợ ơi, anh nhớ em'. Để làm gì? Làm tổn thương người vợ trước rồi lại làm tổn thương người vợ hiện tại. Cô ấy đã ra đi nhưng những người thân yêu nhất của cô ấy vẫn phải chịu đựng bạo lực mạng”, Trương Dĩnh Dĩnh viết.
Cô đồng thời khẳng định những điều mình nói đều là những thông tin mà mọi người có thể tìm kiếm trên báo chí, còn những điều không thể tìm kiếm thì cô xin phép không nói thêm.
Khi cư dân mạng hỏi lý do từng ở bên Uông Tiểu Phi, Trương Dĩnh Dĩnh bức xúc đáp: "Với tính cách của tôi, làm sao tôi không bị lừa chứ! Nếu đến cư dân mạng còn bị anh ta đánh lừa thì tôi cũng không phải ngoại lệ".
Uông Tiểu Phi và vợ hiện tại trở về Đài Loan (Trung Quốc) ngay sau khi biết tin Từ Hy Viên qua đời. Ảnh: Weibo
Trên mạng xã hội, bài đăng của Trương Dĩnh Dĩnh nhận được sự đồng tình lớn của công chúng. Màn "kể tội" Uông Tiểu Phi của Trương Dĩnh Dĩnh đang đứng top 5 hot search trên mạng xã hội Weibo, với gần 100 triệu lượt xem.
Hiện tại, Uông Tiểu Phi vẫn giữa im lặng. Trong khi đó, Mandy Tiểu Mỹ (vợ hiện tại của Uông Tiểu Phi) cho biết tinh thần chồng cô bất ổn sau sự ra đi của Từ Hy Viên. Cô mong cộng đồng mạng, truyền thông không buông lời cay đắng, tấn công Uông Tiểu Phi. Cô cũng nói mình sẽ chăm sóc 2 con riêng của chồng và Từ Hy Viên.