Theo báo Nhân dân, ngày 8/11, đại diện Ủy ban nhân dân phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng xác nhận, lực lượng chức năng đã khoanh vùng khu vực phát lộ xác tàu cổ trên bãi biển địa phương để bảo vệ hiện trạng, đồng thời, tuyên truyền quy định pháp luật về bảo vệ di sản dưới nước đến người dân.
Theo người dân địa phương, sau đợt mưa lớn vừa qua, sóng lớn tiếp tục làm xói lở bờ biển, cộng với việc thuỷ triều xuống vào buổi sáng, khiến phần thân con tàu cổ được phát lộ rõ hơn.
Ông Phạm Phú Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An, cho biết con tàu được phát lộ khi thủy triều xuống. Việc đo đạc kích thước con tàu đã được nhân viên bảo tồn thực hiện nhưng chưa báo cáo cụ thể. Đầu tuần tới, thành phố sẽ có đoàn đến khảo sát hiện trạng.
Phần lớn thân tàu cổ phát lộ trên biển sau khi thuỷ triều xuống. (Ảnh: Nhân dân)
Về việc có trục vớt con tàu hay để nguyên tại chỗ, ông Ngọc cho biết điều này còn phụ thuộc điều kiện thực tế. Việc trục vớt không phải là phần khó nhất, mà quan trọng là phương án bảo quản sau khi đưa lên bờ.
Ông Ngọc cho biết, các chuyên gia xác định niên đại con tàu ước tính khoảng thế kỷ 14-16, và được đánh giá là một trong số ít tàu cổ còn tương đối nguyên vẹn phát lộ ở Việt Nam. Cấu trúc tàu có những đặc điểm giao thoa giữa phong cách đóng tàu Đông Nam Á và Đông Á.
"Con tàu là minh chứng quan trọng cho hoạt động giao thương cổ xưa trên tuyến biển này, vì vậy mọi phương án cần được xem xét thận trọng", ông Ngọc cho biết.
Theo tin tức trên Dân trí, ngày 8/11, UBND xã Ea Kiết (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đơn vị đang phối hợp với Sở Xây dựng, các cơ quan chuyên môn của tỉnh khắc phục sự cố sập cầu dân sinh, gây chia cắt buôn H’Mông.
Trước đó, ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13) trên địa bàn xã Ea Kiết mưa lớn kéo dài khiến cầu dân sinh ở buôn H'Mông bất ngờ đổ sập, chia cắt tạm thời việc lưu thông của người dân trong buôn.
Cầu dân sinh tại buôn H'Mông bị sập do ảnh hưởng của mưa bão. (Ảnh: Dân trí)
Để di chuyển ra trung tâm xã, người dân đã đi đường vòng trong thời gian chờ sửa chữa cây cầu này. Chính quyền địa phương xã Ea Kiết đang thực hiện gia cố tạm thời cây cầu để bà con lưu thông.
Theo thống kê của UBND xã Ea Kiết, mưa bão còn làm một tuyến đường bị sạt lở; 6 nhà dân bị tốc mái; 1ha hoa màu bị mất trắng; 520 cây sầu riêng bị ngập nước, gãy đổ; hơn 3ha cà phê bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
Ngoài khắc phục sự cố sập cầu ở buôn H'Mông, chính quyền địa phương đang tích cực hỗ trợ người dân sửa sang nhà cửa, xử lý các khu vực có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn.
Theo tin tức trên Người lao động, ngày 8/11, lãnh đạo đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết 1 trong 3 nạn nhân bị mất tích trên biển trong thời điểm xảy ra bão số 13 đã được tìm thấy. Người được tìm thấy là ông Phạm Duy Quang (47 tuổi, ngụ thôn Tây, xã An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn).
Theo thông tin ban đầu, ông Quang được một tàu hàng đang hành trình trên biển phát hiện và ứng cứu kịp thời. Sau khi đưa nạn nhân lên tàu, các thuyền viên đã tiến hành sơ cứu, chăm sóc ban đầu; hiện sức khỏe của ông đã tạm ổn định.
Dự kiến, con tàu này sẽ đưa ông Quang cập cảng Sơn Dương (tỉnh Hà Tĩnh) vào ngày 9/11.
Vị trí phát hiện nạn nhân được xác định ở vùng biển giáp ranh giữa Quảng Ngãi và Bình Định, cách đảo Lý Sơn khoảng 60 hải lý.
"Hiện chúng tôi đang điều tàu đến khu vực này để tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại" - lãnh đạo Đặc khu Lý Sơn thông tin.
Ông Phạm Duy Quang thời điểm được cứu vớt. (Ảnh: Người lao động)
Trước đó, khoảng 15h ngày 6/11, tại khu vực cầu cảng cá Lý Sơn, ông Dương Quang Cường (44 tuổi, trú thôn Tây, xã An Vĩnh) do mâu thuẫn gia đình đã nhảy cầu tự tử. Phát hiện sự việc, ông Phạm Duy Quang và ông Lê Văn Sanh (37 tuổi, cùng trú tại địa phương) dùng thuyền thúng ra cứu vớt. Tuy nhiên, sau khi vớt được ông Cường, do sóng to gió lớn, thuyền bị đánh trôi dạt ra xa và mất liên lạc.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với chính quyền địa phương huy động tàu Thành Tâm (VT0035) tổ chức tìm kiếm cứu nạn, song do ảnh hưởng của bão số 13, công tác tìm kiếm buộc phải tạm dừng vào chiều cùng ngày.
Đến sáng 7/11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng chỉ đạo huy động trực thăng tìm kiếm 3 người mất tích nói trên.