Ngày 8/11, Nguời Lao Động dẫn lời bà Trần Thị Thảo, Chủ tịch UBND phường Bến Cát, TP.HCM, cho biết đến nay vẫn chưa xác định được chủ sở hữu của con đà điểu chạy trong Khu Công nghiệp Mỹ Phước 2.
Theo bà Thảo, dù được lực lượng chức năng khống chế, đưa đến nơi an toàn nhưng trong thời gian tạm giữ, con vật có dấu hiệu kiệt sức và đã chết.
Đà điểu chạy vun vút trên đường khiến nhiều người kinh ngạc. Ảnh: SGGP.
Để xử lý con vật này, phường đã xin ý kiến của Chi cục Kiểm lâm TP.HCM. Tuy nhiên, đơn vị này cho hay việc xử lý thuộc về thẩm quyền của phường, sau đó phường đã tiến hành tiêu huỷ.
Trước đó, theo Sài Gòn Giải phóng, trưa 7/11, một con đà điểu to lớn bất ngờ chạy trên đường trong Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, thu hút nhiều người hiếu kỳ quay clip và đăng lên mạng xã hội.
Nhiều công nhân cho biết đây là lần đầu họ thấy đà điểu chạy tự do trên đường, trong khi không ít người lo ngại việc này có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Tối cùng ngày, đại diện UBND phường Bến Cát cho biết chưa xác định được nguồn gốc con đà điểu.
Phường đã phối hợp Chi cục Kiểm lâm TP.HCM xử lý vụ việc. Sau khi con vật chết, lực lượng chức năng đã bàn giao xác đà điểu cho phường để tiêu hủy theo quy định.