Ngày 7/10, các lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã kịp thời giải cứu thành công 3 người bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ, đưa đến nơi an toàn.
Ông Lê Hồng Việt, Chủ tịch UBND xã Kiến Thiết (Tuyên Quang) cho biết trên Tiền phong: Khoảng 12h cùng ngày, một học sinh lớp 9 trên đường tan học về nhà ở thôn Bắc Triển đã trượt chân khi đi qua đập tràn và bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ.
Ngay khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Kiến Thiết đã huy động lực lượng cứu hộ khẩn trương tiếp cận hiện trường, sử dụng dây cứu sinh, đưa em học sinh vào bờ an toàn.
Ông Việt cho biết, do ảnh hưởng của bão số 11, mưa lớn kéo dài từ đêm 6/10 đến rạng sáng 7/10 khiến nước các suối dâng cao, chảy xiết, gây nguy hiểm cho người dân khi đi lại. Nước dâng cục bộ, khiến nhiều gia đình bị ảnh hưởng.
Đến chiều tối 7/10, nước đã bắt đầu rút. Một số hộ dân đang bắt đầu dọn dẹp, ổn định cuộc sống.
Hai ông cháu mắc kẹt trong ngôi nhà được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài an toàn. (Ảnh: Tiền phong)
Cũng trong sáng 7/10, tại xã Lực Hành (tỉnh Tuyên Quang), mưa lớn khiến nước lũ từ khe suối dâng cao, bao vây một ngôi nhà ở thôn 4, nơi có hai ông cháu đang dọn dẹp, chằng chống đồ đạc. Bị cô lập giữa dòng nước xiết, hai người không thể thoát ra ngoài.
Nhận tin báo, chính quyền xã cùng các lực lượng công an, dân quân nhanh chóng có mặt, sử dụng dây cứu sinh, áo phao tiếp cận ngôi nhà.
Sau gần 20 phút nỗ lực vượt qua dòng nước chảy mạnh, hai ông cháu được đưa ra ngoài an toàn, trong sự xúc động và cảm phục của người dân địa phương.
Ngay sau khi được cứu, chính quyền xã đã bố trí nơi ở tạm và thăm hỏi, động viên tinh thần hai ông cháu.
Theo tin tức trên Thanh niên, ngày 7/10, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an phường Đồng Xoài đang khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ một người đàn ông lớn tuổi rơi từ lầu 8, Bệnh viện đa khoa Bình Phước xuống đất tử vong.
Theo thông tin ban đầu, trước đó, tối 3/10, ông L.V.T (80 tuổi, ở xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ) nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Bình Phước (phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai).
Đến khoảng 21h ngày 6/10, người nhà phát hiện ông T. rời khỏi bệnh viện nên đăng thông báo tìm, nhưng không tìm thấy.
Hình ảnh người dân quay cảnh người đàn ông lớn tuổi cố gắng bám vào tường ban công tòa nhà bệnh viện, trước khi rơi xuống đất. (Ảnh: Thanh niên)
Đến khoảng 7h15 ngày 7/10, nhiều người nghe tiếng la hét thất thanh từ phía tòa nhà Bệnh viện đa khoa Bình Phước. Khi nhìn sang thì thấy ông T. đang đu bám 2 tay ở ban công một căn phòng tầng 8 tòa nhà bệnh viện, chỉ vài giây sau đó, người này đã bị rơi xuống đất. Khi các bác sĩ đến kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.
Vụ người đàn ông rơi từ lầu 8 Bệnh viện đa khoa Bình Phước xuống đất tử vong đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.
Theo tin tức trên Tuổi trẻ, ngày 7/10, các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân khiến 2 phụ nữ chết đuối tại đập dâng Văn Phong ở xã Bình Phú thuộc tỉnh này.
Trước đó, chiều tối 6/10, người dân phát hiện thi thể của chị N.T.B.N. (32 tuổi) chết đuối dưới sông Côn tại khu vực đập dâng Văn Phong.
Ngoài chị N.T.B.N., người dân còn nghi ngờ chị N.T.T.N. (35 tuổi) mất tích tại cùng vị trí đập dâng trên.
Đến sáng 7/10, thi thể của chị T.N. cũng được tìm thấy cách không xa nơi phát hiện thi thể chị B.N..
Lực lượng chức năng và người dân có mặt tại hiện trường vụ đuối nước. (Ảnh: VTC News)
Sau khi vớt được 2 thi thể, cơ quan điều tra đã tổ chức khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân.
Theo ghi nhận, hiện tại gia đình đang làm đám tang cho 2 nạn nhân.
Hàng xóm của các nạn nhân cho biết hai chị là bạn thân, nhà cách nhau vài chục mét. Trong đó, chị B.N. hiện có 3 con nhỏ.
Ông Lý Kim Đình, Chủ tịch UBND xã Bình Phú, cho hay địa phương đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết của cả hai. Đồng thời, sẽ cử đoàn thăm hỏi, động viên thân nhân hai gia đình nạn nhân.