Theo tin tức trên VnExpress, Công an phường Xuân An, TP.Long Khánh làm thủ tục bàn giao 109 triệu đồng cho người phụ nữ 30 tuổi ở TP.HCM khi bị rơi trên đường phố, ngày 2/3.
Chiều 1/3, bà Lê Thị Ngọc Thảo và bà Trần Thanh Thủy (chủ và nhân viên cửa hàng trên đường Nguyễn Du) trong lúc bán bánh mì đã phát hiện túi nilon màu đen trước tiệm.
Khi kiểm tra bên trong, họ thấy có nhiều cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng nên cố gắng tìm người đánh rơi.
Sau thời gian không thấy ai đến xin nhận lại, bà Thảo mang số tiền trên đến Công an phường Xuân An trình báo và nhờ tìm chủ nhân.
Hai người phụ nữ bán bánh mì trả lại số tiền cho chủ nhân. (Ảnh: VnExpress)
Qua kiểm đếm, cảnh sát xác định bên trong có 109 triệu đồng và thông báo tìm người đánh mất. Sau khi xác định được chủ nhân của số tiền trên, công an đã tổ chức bàn giao lại cho người mất.
Tại buổi bàn giao, chủ nhân số tiền đã gửi lời cảm ơn hai phụ nữ vì có nghĩa cử đẹp.
Lãnh đạo UBND phường Thiên Hương (TP.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) cho biết trên Dân Việt, người dân vừa phát hiện thi thể người đàn ông cùng xe máy của nạn nhân ở dưới sông thuộc tổ dân phố số 1 (phường Thiên Hương). Hiện nay, lực lượng công an Hải Phòng đang khám nghiệm tử thi và hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc phát hiện thi thể người đàn ông cùng xe máy ở dưới sông. (Ảnh: Dân Việt)
Vị lãnh đạo UBND phường Thiên Hương cũng cho biết thêm, nạn nhân sinh năm 1984, quê ở tỉnh Nam Định, lấy vợ ở TP.Thủy Nguyên.
Theo thông tin từ người dân, nạn nhân có đi uống rượu, sau đó mất tích nhiều ngày nay.
Hiện công an Hải Phòng đang điều tra làm rõ vụ việc.
Theo Pháp luật TP.HCM, chiều 3/3, người đàn ông bị đột quỵ trong phòng trọ ở TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng vẫn đang ở trong tình trạng nguy kịch.
Theo thông tin ban đầu, ông Thái Ngọc A (57 tuổi), ở tại một khu nhà trọ nằm trên đường Lê Hồng Phong, phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một.
Sáng cùng ngày, người dân phát hiện ông A nằm bất động dưới nền phòng trọ. Mọi người nghi ông A tử vong nên trình báo công an.
Khu vực hiện trường người đàn ông đột quỵ trong phòng trọ. (Ảnh: PLO)
Sau đó, lực lượng công an đã đến hiện trường để điều tra vụ việc. Khi lực lượng công an phá cửa vào trong thì phát hiện ông A chưa tử vong. Ngay lập tức, mọi người đã đưa ông A đi bệnh viện cấp cứu.
Hiện tại, ông A đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương với tình trạng khá nặng.