Đóng

Tin tức thời sự hôm nay (29/9): Ba người trong gia đình tử vong ở vườn ổi

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Tin tức thời sự hôm nay (29/9): Vợ chồng và con trai ra vườn thu hoạch ổi bị điện giật tử vong trong vườn ổi ở Vĩnh Long.

Ba người trong gia đình tử vong ở vườn ổi

Theo tin tức ban đầu trên VnExpress, vào khoảng 10h ngày 28/9, người dân phát hiện vợ chồng (66 và 68 tuổi) và con trai (37 tuổi) chết tại căn chòi trong khu vườn của gia đình nên báo chính quyền.

Ông Nguyễn Văn Trạng, Bí thư xã Trà Ôn, cho biết nguyên nhân ban đầu là các nạn nhân bị điện giật. Vườn trồng ổi nên sáng 28/9 vợ chồng và con trai tới thu hoạch.

Ảnh minh họa.

Người chồng trong khi sửa chòi bị gió thổi xiêu vẹo đã chạm vào dây điện, té xuống, người vợ lao vào cứu bị giật theo.

Một lúc sau, con trai đẩy xe ổi từ vườn vào chòi, thấy cha mẹ gặp nạn chạy tới ứng cứu cũng bị điện giật tử vong.

Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra nguyên nhân.

Công an dầm mình trong nước lũ, lặn tìm môtô của nam shipper bị cuốn trôi

Theo tin tức trên Lao động, chiều 28/9, UBND xã Nam Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, lực lượng Công an xã Nam Cửa Việt vừa hỗ trợ tìm kiếm xe máy của người dân bị nước lũ cuốn trôi.

Trước đó, vào khoảng 13h cùng ngày, ông Trương Công Thăng (SN 1985, trú tại thôn Vân Hòa, xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe môtô đi giao hàng. Khi đến khu vực chợ Hà Tây (thuộc thôn Hà Tây, xã Nam Cửa Việt) thì bị nước cuốn trôi xe kèm hàng hoá.

Nhận được thông tin, lực lượng Công an xã Nam Cửa Việt đã đến hiện trường, xác định địa điểm xe bị cuốn nước khá sâu. Để tránh tình trạng chiếc xe bị trôi ra xa khi bão số 10 ảnh hưởng, 2 cán bộ Công an xã Nam Cửa Việt đã lặn tìm kiếm.

Hai cán bộ Công an xã Nam Cửa Việt dầm mình trong nước lũ tìm chiếc xe bị nước lũ cuốn. (Ảnh: Công an xã Nam Cửa Việt)

Khi tìm thấy chiếc xe dưới nước sâu, cán bộ công an đã lặn xuống, dùng dây buộc vào xe rồi nhờ sự hỗ trợ của các lực lượng, người dân kéo xe lên bờ.

Nhờ được tìm thấy kịp thời, chiếc xe không bị hỏng nặng, hiện đã được trao trả cho ông Thăng.

Đưa gần 200 người trên đảo Cồn Cỏ vào hầm trú ẩn bão Bualoi

Theo tin tức trên Dân trí, sáng 28/9, chính quyền đặc khu Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị quân đội trên đảo triển khai đưa gần 200 người dân, học sinh, cán bộ, chiến sĩ, công nhân vào hầm trú bão Bualoi (bão số 10).

Công tác di dời được lực lượng chức năng triển khai khẩn trương, bảo đảm tuyệt đối an toàn trước khi bão vào.

Lực lượng chức năng trên đảo Cồn Cỏ cũng đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm và nước uống phục vụ cán bộ, chiến sĩ, người dân, học sinh trong quá trình trú bão.

Theo Trung tá Lê Quốc Học, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cồn Cỏ, trưa cùng ngày, trên đảo Cồn Cỏ đã có gió mạnh dần, kèm theo mưa lớn.

Lực lượng chức năng đưa trẻ nhỏ vào hầm trú bão. (Ảnh: Dân trí)

Trước đó, chính quyền và các đơn vị đóng quân trên đảo Cồn Cỏ cũng đã huy động lực lượng chặt tỉa cây xanh, chằng chống nhà cửa, kho tàng; di dời tàu thuyền, máy móc, trang thiết bị đến nơi an toàn... nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Đặc khu Cồn Cỏ cũng đã xây dựng, triển khai các phương án cụ thể để ứng phó với từng loại hình thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” và nguyên tắc “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả”.

Do ảnh hưởng của bão số 10, nhiều khu vực tại Quảng Trị đang có mưa lớn, gây ngập cục bộ tại khu vực đô thị, chia cắt ở các xã miền núi.

Mưa lớn cũng gây sạt lở khoảng 30m dọc sông Kiến Giang, đoạn qua thôn Lộc Thượng, xã Lệ Thủy. Bờ sông Vĩnh Định, tại thôn Lam Thủy và Kinh Duy, xã Vĩnh Định, xuất hiện nhiều điểm sạt lở, sụt lún nghiêm trọng, có điểm ăn sâu vào đường nhựa với chiều dài hơn 300m.

Mưa lũ còn làm nhiều cầu tràn ở khu vực miền núi tỉnh Quảng Trị bị ngập, gây chia cắt. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã bố trí người canh gác, lập rào chắn, đặt biển cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Tin nổi bật