Đóng

Tin tức thời sự hôm nay (28/9): Núi bất ngờ nứt dài 200m ở Quảng Ngãi

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Tin tức thời sự hôm nay (28/9): Vết nứt xuất hiện trên đỉnh đồi ở xã Đăk Plô đe dọa trực tiếp 12 hộ dân với hơn 54 nhân khẩu. Chính quyền khẩn cấp sơ tán dân.

Nứt núi kéo dài 200m ở Quảng Ngãi

Ngày 27/9, ông Nguyễn Văn Vĩnh - Chủ tịch UBND xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi cho biết trên Lao động, ngay sau khi phát hiện vết nứt kéo dài bất thường và có nguy cơ sạt lở cao ở khu vực đồi núi thôn Rooc Mẹt, chính quyền địa phương đã khẩn trương di dời các hộ dân sống dưới chân núi đến nơi ở tạm an toàn.

Theo ông Vĩnh, vết nứt trên đỉnh đồi núi ở thôn Rooc Mẹt xuất hiện sau mưa (nơi người dân đang trồng sắn, cà phê) có chiều rộng 5-15cm, sâu 45-50cm, kéo dài gần 200m.

“Khu vực phía dưới chân đồi có 12 hộ dân với 54 nhân khẩu đang sinh sống, phía sau nhà ở của các hộ dân cũng xuất hiện các vết nứt kéo dài, có nguy cơ gây mất an toàn về nhà ở, tài sản, tính mạng khi xảy ra sạt lở đất”, ông Vĩnh nói thêm.

Vết nứt đe dọa trực tiếp 12 hộ dân với hơn 50 nhân khẩu sinh sống dưới chân đồi thôn Rooc Mẹt, xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: UBND xã Đăk Plô)

Trước tình hình này, UBND xã Đăk Plô đã lập đoàn kiểm tra hiện trường, xác định khu vực đồi ở thôn Rooc Mẹt có nguy cơ sạt lở cao. Đồng thời, cắm biển cảnh báo, thông báo cho bà con trong thôn hạn chế đi lại gần nơi có nguy cơ sạt lở.

Bên cạnh đó, vận động các hộ dân đến ở xen ghép với các nhà dân điểm trường học, nhà rông.

UBND xã Đăk Plô đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cử cán bộ chuyên môn, chuyên ngành phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra hiện trường (trong ngày 29.9) để rà soát đánh giá và có giải pháp xử lý điểm có nguy cơ sạt lở, xử lý hữu hiệu, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, ổn định đời sống người dân.

Cà Mau: Hỏa hoạn trong đêm, bé trai 9 tuổi tử vong

Sáng 27/9, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ (Cà Mau), xác nhận trên Thanh niên, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến bé trai 9 tuổi tử vong.

Theo đó, khoảng 0h28 cùng ngày, lực lượng chức năng xã Phú Mỹ nhận tin báo của người dân có vụ cháy nhà ở ấp Vàm Đình. Căn nhà bị cháy thuộc sở hữu của anh T.T.H (35 tuổi), làm nghề mua bán thịt heo.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, triển khai các biện pháp khống chế ngọn lửa. Đến 0 giờ 50 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hiện trường căn nhà của vợ chồng anh T.T.H bị cháy. (Ảnh: Thanh niên)

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 4 người gồm anh H., chị L.N.N (35 tuổi, vợ anh H.) cùng 2 con là T.B.P (9 tuổi) và T.N.N (8 tuổi). Trong lúc hoảng loạn, vợ chồng anh H. cùng con gái kịp thoát thân, nhưng cháu B.P bị mắc kẹt trong phòng ngủ.

Lực lượng chữa cháy nỗ lực tìm kiếm và đến 0 giờ 45 phát hiện cháu P. tử vong tại giường tầng trong phòng ngủ. Thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài. Thiệt hại tài sản ban đầu ước tính khoảng 250 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Sơn cho biết, chính quyền địa phương đã cử lực lượng đến hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả vụ cháy, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân. Trước mắt, xã Phú Mỹ đã thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho cháu bé và sớm ổn định tinh thần sau mất mát quá lớn.

Hiện, Công an xã Phú Mỹ đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Hai chị em ruột tử vong khi đi giăng lưới trong vuông tôm

Ngày 27/9, một lãnh đạo UBND xã Sông Đốc (tỉnh Cà Mau) cho biết trên Tuổi trẻ, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai chị em ruột tử vong.

Theo báo cáo, khoảng 15h chiều 26/9, 3 chị em Phù K.L (27 tuổi), Phù K.M (22 tuổi) theo Phù K.P đến nhà ông Phạm V.T (53 tuổi, ngụ xã Sông Đốc) để giăng lưới bắt cá trong vuông tôm. Cả 3 người đều không biết bơi.

Tại đây, K.L, K.M, K.P cùng nhau bơi vỏ lãi ra vuông tôm phía sau nhà ông T. Đến khoảng 16h, K.P tiếp tục ở lại ngoài vuông giăng lưới bắt cá, còn K.L và K.M lên bờ vào nhà.

Vuông nuôi tôM. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Khoảng 10 phút sau, K.P nghe tiếng kêu cứu nên chạy vào tìm K.L và K.M nhưng không thấy, nên tri hô để mọi người cùng tìm kiếm.

Sau một thời gian tìm kiếm, mọi người phát hiện K.L và K.M tử vong dưới vuông tôm cách nhà ông T. khoảng 50m, khu vực này có mực nước sâu khoảng 2m.

Gia đình nạn nhân cho biết cả hai không biết bơi nên sau khi sự việc xảy ra, gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi và an táng theo phong tục địa phương.

Tin nổi bật